Nhà văn đau đáu với những phận người

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
22/03/2020 07:01 GMT+7

Mặc dù muốn bứt phá ở nhiều đề tài khác nhưng tác giả Trần Văn (hội viên Hội VHNT Tây Ninh, ảnh) vẫn đau đáu trước những thân phận con người giữa vòng xoáy của thời cuộc, bạc tiền.

Tác phẩm Những phận người và một miền ký ức của ông (NXB Hồng Đức ấn hành) cũng là bao câu chuyện diễn ra trong đời thực như thế. Sinh ra và lớn lên tại Trảng Bàng, cả tuổi thơ khó nhọc cùng với sự trưởng thành, nhà văn đã chứng kiến bao phận người trong chiến tranh khói lửa của vùng đất này. Từ đó, các nhân vật “bằng xương bằng thịt” qua góc nhìn quan sát mỗi ngày của tác giả Trần Văn cứ nhẹ nhàng bước vào trang bản thảo.
“Tôi viết văn như sự trải lòng mình cùng nhân vật. Đi đâu hay, thấy có gì có thể làm tư liệu tôi ghi chép lại hoặc cho vào “bộ nhớ” để khi cần mang ra sử dụng. Thời làm hiệu trưởng, rồi nghề luật sư, công chứng viên sau này đã giúp cho tôi nhiều vốn sống, nhờ vậy mà các sáng tác luôn bắt nhịp được sự rung động của độc giả”, tác giả Trần Văn chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.