Nhà thơ hát Kiều

20/03/2016 05:44 GMT+7

Lâu nay độc giả thường biết đến nhà thơ Nguyễn Hồng Oanh (hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, ảnh) với những tập thơ tình lãng mạn, dạt dào cảm xúc với quê hương đất nước: Trăng xuân, Sóng hát, Đất ngời, Gió gọi.

Lâu nay độc giả thường biết đến nhà thơ Nguyễn Hồng Oanh (hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, ảnh) với những tập thơ tình lãng mạn, dạt dào cảm xúc với quê hương đất nước: Trăng xuân, Sóng hát, Đất ngời, Gió gọi.

Ảnh: Quỳnh TrânẢnh: Quỳnh Trân
Ít ai biết bà còn là nghệ sĩ hát thơ hiếm hoi của VN vừa vinh dự được nhận danh hiệu nghệ nhân ưu tú đợt đầu tiên năm 2015. Yêu và mê Kiều, bà đã hát Kiều theo kiểu dân ca Nghệ Tĩnh quê hương bà và ghi âm lại. Hiện toàn bộ 12 đĩa “hát Kiều” không đụng hàng của bà đã được thu âm xong. Hằng tuần, tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhà thơ - nghệ nhân Nguyễn Hồng Oanh lại mang Truyện Kiều, Cung oán ngâm khúc và thơ của bà đến hát, diễn ngâm tại các bệnh viện như một liều thuốc an thần cho bệnh nhân. Bà còn mở lớp dạy ngâm thơ, hát Kiều cho các bạn trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.