Nhã Phương: 'Thành công nhờ sao may mắn!'

06/05/2015 08:00 GMT+7

Đang bận rộn chuẩn bị cho dự án phim mới hợp tác với Nhật Bản, dù không có nhiều thời gian song nhắc tới vai Thùy Linh trong phim Tuổi thanh xuân đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả VTV và đánh dấu lần đầu tiên hợp tác với ê kíp làm phim Hàn Quốc, diễn viên Nhã Phương không nén được cảm xúc, nước mắt chực trào ra vì có quá nhiều kỷ niệm...

Đang bận rộn chuẩn bị cho dự án phim mới hợp tác với Nhật Bản, dù không có nhiều thời gian song nhắc tới vai Thùy Linh trong phim Tuổi thanh xuân đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả VTV và đánh dấu lần đầu tiên hợp tác với ê kíp làm phim Hàn Quốc, diễn viên Nhã Phương không nén được cảm xúc, nước mắt chực trào ra vì có quá nhiều kỷ niệm...

Nhã Phương Thành công nhờ sao may mắn!
Không lẫn lộn cuộc sống và công việc
Từ Quả tim máu đến Tuổi thanh xuân, tên tuổi của Nhã Phương hiện nay đang được nhiều người biết đến. Chắc hẳn bạn phải có một quá trình rèn luyện, hoạt động nghệ thuật để có được sự mến mộ đó?
Tôi đến với hoạt động nghệ thuật đã được 6 năm. Tự bản thân, tôi thấy quá trình đến được với nghề diễn là do may mắn nhiều. Từ vai diễn đầu tiên trong bộ phim Những thiên thần áo trắng cho đến vai Linh trong Tuổi thanh xuân, đối với tôi đều do sao may mắn chiếu mệnh (cười).
Được biết ba của Nhã Phương là giáo viên nên bạn đã từng ước mơ làm cô giáo, vậy từ khi nào thì “giấc mơ cô giáo” biến mất và Phương chuyển hướng sang nghề diễn viên?
Hồi nhỏ, Phương thường đứng ngoài cửa sổ lớp học nhìn ba dạy, vừa ngưỡng mộ vừa rất yêu ba nên Phương lúc nào cũng muốn trở thành cô giáo. Rồi sau đó khi lớn lên mới biết để trở thành một người thầy thật không hề đơn giản chút nào. Nếu nói ước mơ này của Phương biến mất thì không phải, vì nhiều lý do mà Phương phải ngừng ước mơ của mình lại để tập trung vào nghề diễn, biết đâu sau này Phương có duyên và cơ hội, có thể quay lại thực hiện ước mơ thuở nhỏ của mình như làm cô giáo dạy ở trường điện ảnh chẳng hạn.
Vào vai Linh trong bộ phim Tuổi thanh xuân, diễn xuất của Nhã Phương được đánh giá cao. Cơ duyên nào mà Nhã Phương đến được với vai này?
Có lẽ từ khi tham gia hoạt động nghệ thuật, được giao vai Linh là một may mắn nhất của tôi. Tôi còn nhớ, khi ê kíp thực hiện casting ở TP.HCM, tôi đang đóng phim ở Buôn Ma Thuột. Biết tin, tôi đã vội vã quay về Sài Gòn nhanh nhất có thể. Lúc tôi đến nơi, buổi thử vai đã chấm dứt, phòng casting đã trả lại, mọi người trong đoàn làm phim chuẩn bị đi về. Vì ái ngại cho tôi, mọi người trong ê kíp đã cho tôi thử vai ngay ngoài hành lang phòng diễn. Dù gặp bất lợi vì đến muộn nhưng cuối cùng tôi đã được chọn vào vai Linh - nhân vật nữ chính của phim. Linh là vai diễn đầy thử thách. Diễn biến tình cảm phức tạp và nhất là rào cản ngôn ngữ với bạn diễn đã khiến tôi gặp nhiều khó khăn khi thể hiện nhân vật. Từ một fan tuổi teen nhí nhảnh, tươi vui, thần tượng các ngôi sao Hàn Quốc đến một cô gái chín chắn, trưởng thành, lo toan cho gia đình... Tôi rất vui khi được khán giả đánh giá Linh qua sự thể hiện của Nhã Phương đã để lại nhiều ấn tượng.
Trong quá trình thực hiện bộ phim dài tập tại nước bạn Hàn Quốc, điều đặc biệt gì khiến Nhã Phương nhớ mãi?
Tôi có rất nhiều điều để nhớ. Điều tôi ám ảnh và nhớ nhất là về thời tiết. Vì là người miền Nam, vốn quen sống với khí hậu nóng ấm quanh năm nên khi sang Hàn Quốc, thời tiết rất lạnh đã làm cho tôi sợ cho tới tận hôm nay. Thời điểm ê kíp làm phim sang nước bạn là vào mùa thu nhưng thời tiết đã rất lạnh, lạnh tới mức tôi nghĩ mình sẽ... chết ở bên đó! Tôi nhớ có những ngày quay tại đảo Nami, cái lạnh xuống khoảng -2oC và tôi phải mặc đồ mùa hè, tức là váy và áo khoác mỏng. Ê kíp làm phim ai cũng kín từ đầu tới chân chỉ có tôi và bạn diễn Kang Tae -oh là “hở”. Ngoài vấn đề về thời tiết thì chuyện đồ ăn bên Hàn Quốc cũng là điều tôi sợ.
Vai Linh ở những tập đầu là fan cuồng của các sao Hàn Quốc, không biết ngoài đời, Nhã Phương có phải là người như vậy?
Dĩ nhiên là có chứ! Tôi cũng là fan rất cuồng với các sao, mỹ nam Hàn Quốc, đặc biệt là "oppa" đẹp trai như Kang Tae-oh chẳng hạn (cười).
Nhã Phương Thành công nhờ sao may mắn! 2
Diễn xuất chung với một bạn diễn nam đẹp trai và lại đang là ngôi sao đang lên của xứ sở kim chi, đặc biệt là các cảnh tình cảm, nhiều fan nữ chắc cũng ghen tị với Nhã Phương? Đứng trước một bạn diễn nam đẹp trai như vậy, có khi nào Nhã Phương cảm giác “rung rinh” chưa? Nhã Phương có thể chia sẻ kỷ niệm của mình với bạn diễn Kang Tae-oh?
Đứng trước một anh chàng Hàn Quốc đẹp trai, cũng như các bạn nữ khác, tôi có... rung rinh và yêu nhưng đó chỉ là trên vai diễn. Tôi xác định khi vào vai thì sẽ hóa thân hết mình trong nhân vật. Còn khi ra ngoài đời thật thì mình sẽ là chính bản thân. Đối với tôi, sẽ không có lẫn lộn giữa cuộc sống và công việc.
“Junsu là mẫu đàn ông lý tưởng của tôi trong tương lai”
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với VTV, Kang Tae-oh đã chia sẻ rất nhiều về những cảnh tình cảm với Nhã Phương đấy.
Tôi với Kang Tae-oh (vai Junsu - PV) có rất nhiều cảnh quay để nhớ. Và cảnh để tôi và Kang Tae-oh nhớ nhất chính là cảnh hôn. Bình thường có thể không sao nhưng trong thời tiết rất lạnh, tôi chỉ mặc một cái quần soọc và áo thun, còn Kang Tae-oh lại là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh, nên cả hai đều rất lúng túng. Dù ở ngoài, tôi và Tae-oh đã bắt đầu hiểu, thân thiết và hay đùa giỡn với nhau nhưng khi mới quay xong đúp đầu tiên, mọi người trong đoàn cười ầm lên. Thế là tôi và Kang Tae-oh phải quay lại mấy đúp như vậy. Sau đó, tôi phát hiện ra bạn diễn của mình cũng mắc cỡ. Hai người hôn xong mà rùng mình quay lưng lại với nhau luôn... Ngoài ra, vì chênh lệch chiều cao với Kang Tae-oh nên lúc nào tôi cũng phải nhón lên. Quay toàn... không được, mọi người thường phải “độn” thêm đế ở phía dưới, còn quay cận thì có bục cho tôi đứng lên để hai người có thể ngang ngang nhau trong khi thoại. Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng nhất chính là Tae-oh sinh năm 1994, kém tôi tới 4 tuổi. Làm sao để đứng với cậu ấy, tôi không bị già hơn là một vấn đề và stylish của đoàn làm phim đã giúp tôi tự tin hơn khi diễn.
Đóng chung và có nhiều cảnh tình cảm với mỹ nam Hàn Quốc, vậy bạn trai của Nhã Phương có ghen không? Kang Tae-oh trong Tuổi thanh xuân có phải mẫu đàn ông lý tưởng của Nhã Phương ở tương lai không?
Chuyện riêng của cá nhân, tôi xin phép không chia sẻ ở đây.
Còn về mẫu đàn ông lý tưởng của tôi trong tương lai thì hoàn toàn không đặt một tiêu chuẩn cụ thể nào cả. Tôi tin vào cái duyên phận, tình cảm. Ngoài ra, đối với tôi, nhân vật Junsu trong phim cũng có thể là mẫu đàn ông lý tưởng của tôi trong tương lai.
Làm việc với những diễn viên và ê kíp Hàn Quốc, bạn có nhận xét, học hỏi được gì từ các bạn diễn của mình?
Tôi đã rất may mắn khi có một thời gian dài làm việc với các diễn viên và ê kíp hai nước Việt - Hàn đặc biệt là với ê kíp Hàn Quốc, tôi đã học được nhiều thứ. Các bạn làm việc rất chuyên nghiệp. Điều đầu tiên thể hiện rõ là ê kíp Hàn Quốc làm việc rất đúng giờ, đảm bảo bộ phim luôn đúng với tiến độ quay đã đề ra. Tôi rất nể phục các bạn trước áp lực thời gian. Ngoài ra, các bạn còn tạo điều kiện cho diễn viên được thể hiện hết mình với vai diễn. Tôi nhớ, có những ngày đoàn phải quay từ 6 giờ sáng hôm trước đến tận 6 giờ sáng hôm sau mới được nghỉ. Lại có ngày, vì hôm sau phải quay những cảnh liên quan đến múa nên Kang Tae-oh gần như thức trắng đêm để luyện tập. Bản thân tôi đã thấy vai diễn của mình vô cùng áp lực nhưng so với Kang Tae-oh điều đó không thấm vào đâu. Khi thấy bạn diễn của mình cuốn vào bộ phim, tôi càng có thêm động lực.
Sau khi bộ phim kết thúc, bạn và anh chàng Junsu (diễn viên Kang Tae-oh) còn giữ liên lạc không?
Bộ phim kết thúc, không chỉ Kang Tae-oh mà tôi và cả ê ­kíp Hàn Quốc đều là những người bạn. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua Facebook, email. Nói nhỏ với bạn một điều là tôi và Kang Tae-oh còn rất thân nhau (cười).
Trong thời gian tới, Nhã Phương sẽ đem đến điều gì mới mẻ cho khán giả?
Tôi học tiếng Nhật và tất bật chuẩn bị cho chuyến đi Nhật Bản trong một bộ phim hợp tác giữa hai nước khởi quay vào tháng tư này với tựa đề Khúc hát mặt trời. Trong phim, tôi được giao vai chính với hình ảnh của một cô gái trẻ có giọng hát hay và khả năng sáng tác. Nhưng cô không may mắc một căn bệnh hiểm nghèo và luôn phải đối diện với cái chết. Đó là một cô gái trẻ ở trong hoàn cảnh cánh cửa tương lai có thể đóng lại bất cứ lúc nào. Nhưng cô gái đó vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống và không ngừng theo đuổi ước mơ của mình là được lên sân khấu biểu diễn. Phim dự kiến dài 24 tập và phát sóng vào cuối năm nay trên sóng VTV.
Hy vọng sau thành công của vai Linh trong Tuổi thanh xuân, Nhã Phương sẽ có nhiều thành công mới. Đối với một diễn viên trẻ như bạn, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống?
Hạnh phúc với Phương là được cười mỗi ngày, được cảm nhận cuộc sống bên gia đình, tình yêu và bạn bè, và được sống với đam mê mà Phương theo đuổi. Điều quan trọng nhất là luôn cố gắng gìn giữ những hạnh phúc ấy.
Cám ơn và chúc bạn thành công hơn nữa!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.