Nghệ sĩ già Mạc Can ra đảo

18/03/2009 23:20 GMT+7

Bộ “ông hề” chán đời, bỏ phố thị ra đảo sinh sống hay sao? Không phải, đảo đây là Đảo Xanh, một quán cà phê nằm trong con hẻm của đường Nguyễn Trọng Tuyển (TP.HCM) rất yên tĩnh.

Chủ quán ưu ái dành cho Mạc Can một góc làm việc nho nhỏ để ông có thể ngồi gõ cái máy đánh chữ “đồ cổ” cho khách chiêm ngưỡng và giao lưu (ảnh). Đảo Xanh cũng là nơi hằng tuần có cuộc giới thiệu sách hoặc tranh, ảnh cho giới trẻ và tao nhân mặc khách tìm hiểu, gặp gỡ, tiếp thị... 3 giờ chiều ngày 28.3 này sẽ ra mắt buổi giao lưu sách đầu tiên. Coi như một câu lạc bộ văn nghệ mini, mà “ông hề già” là “người mẫu” ngồi đó cho vui. Nhưng ông lại được chủ quán hỗ trợ tài chính hằng tháng để bớt vất vả chạy sô, thật là tấm lòng thương mến nghệ sĩ.

Tin, ảnh: H.Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.