'Ngày em đẹp nhất': Hóa ra con trai khi yêu lại ngốc nghếch như thế

07/09/2018 12:14 GMT+7

'Cưa sừng làm nghé', dàn diễn viên Ngày em đẹp nhất (On Your Wedding Day) vẫn khiến khán giả ngậm ngùi nhớ về thanh xuân tươi đẹp.

Theo bạn, mối tình đầu là gì? Đó có phải là người bạn đã trải qua những lần đầu tiên, như lần nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, là người đầu tiên nhận lời yêu bạn và bên bạn? Hay mối tình đầu là lần đầu tiên bạn biết rung động, lặng lẽ yêu một người bền bỉ nhiều năm dài mà chưa chắc gì người ta hồi đáp lại tình cảm? Mối tình đầu của Woo Yeon là Seung Hee, là người đã cùng anh trải qua những tình cảm lưng chừng giữa hai khái niệm trên.
Seung Hee vốn là một cậu học sinh có chút cá biệt, bị trúng tiếng sét ái tình khi lần đầu tiên nhìn thấy học sinh chuyển trường Seung Hee. Rất mau chóng họ trở thành những người bạn “thân mật” của nhau. “Thân mật” là phương ngữ ở quê của Seung Hee, chỉ việc cúp học. Và rồi, một thứ tình cảm vượt trên tình bạn len lỏi giữa hai người. Khán giả được dịp mỉm cười nhìn thấy chính thanh xuân của mình qua đôi bạn trẻ trải qua những kỷ niệm ngọt ngào, trong sáng. Anh chàng cao kều Woo Yeon cảm mến Seung Hee, và cô bạn nhỏ nhắn đáng yêu này cũng dành cho anh những tình cảm đầu đời e ấp. Thế nhưng họ lại vì những rào cản vô hình mà không thể đến được với nhau. 
"Phản ứng hóa học" tuyệt vời của diễn viên “hack tuổi” Park Bo Young và chàng trai “cao vô đối” Kim Young Kwang
Tình đầu là tình cảm day dứt, nhưng cũng mong manh và dễ vỡ tan. Tình cảm mà Seung Hee dành cho Woo Yeon cũng vậy. Dù có thiện cảm với Woo Yeon, dù cùng trải qua rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng rồi Seung Hee cũng gác lại những tình cảm chớm nở ấy để tiến về phía trước. Ngược lại, Woo Yeon dùng Seung Hee là động lực để phấn đấu, lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời và đợi chờ một ngày cô quay lại nhìn mình. Trong các bộ phim ngôn tình, khán giả thường ấn tượng với cô nàng nấm lùn ngốc nghếch yêu thầm chàng trai ưu tú suốt nhiều năm dài, thì với Ngày em đẹp nhất, chúng ta mới ngộ ra rằng, thì ra trong tình yêu, ai cũng là kẻ ngốc, tính ra tình cảm mà một chàng trai dành cho một cô gái lại có thể bền bỉ như thế.
Nếu truyền hình Hàn Quốc luôn ưu ái cho những bộ phim tình cảm lãng mạn, thì điện ảnh Hàn lại hiếm hoi đề tài này đến khó hiểu. Khán giả ra rạp thường được mãn nhãn với những phim zombie, thắt lòng vì những phim tâm lý tội phạm, phơi bày góc khuất xã hội Hàn Quốc, nhưng thật hiếm hoi để khán giả có thể cùng khóc, cùng cười với những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, ấm áp. Sau Và em sẽ đếnArchitecture 101, khán giả mới có dịp được theo dõi một chuyện tình thanh xuân đầy ấp kỷ niệm như Ngày em đẹp nhất. Cùng câu chuyện với tình đầu đầy hoài niệm, diễn xuất tự nhiên của “bảo chứng phòng vé” Park Bo Young và lần thứ hai sánh đôi cùng Kim Young Kwang đã giúp Ngày em đẹp nhất phá vỡ kỷ lục phòng vé của cả Và em sẽ đến Architecture 101. 
Không quá xuất sắc nhưng Ngày em đẹp nhất đủ đốn tim bạn, giúp bạn nhìn lại chặng đường trưởng thành của bản thân
Những rung động đầu đời được tái hiện vô cùng nên thơ trong phim, nhưng nếu chỉ bấy nhiêu thôi thì chẳng đủ để khán giả phải khắc khoải nhiều như thế. Cái hay, và tinh tế của Ngày em đẹp nhất chính là chia mối tình đầu này ra làm nhiều giai đoạn, cặp đôi nhiều lần phải chia cách, vì hoàn cảnh gia đình; vì họ gặp lại không đúng thời điểm, khi bên cạnh đối phương đã có người khác; vì thực tế cuộc sống…
Nhân vật Seung Hee của Park Bo Young chưa chắc được lòng tất cả mọi người, vì cô ấy không được tô vẽ là một người hoàn hảo, mà là người con gái biết dừng lại đúng lúc và biết chiều chuộng cảm xúc của chính mình. Park Bo Young đã nhập vai thuyết phục, thể hiện một cô gái vừa đáng yêu, lại vừa làm khán giả có đôi chút trách móc. Park Bo Young làm khán giả phải nhớ về mối tình đầu trong sáng, về cô gái không hẳn ai cũng muốn theo đuổi, nhưng là người quan trọng nhất trong chặng đường thanh xuân, từ khi còn là một học sinh trung học cho đến lúc vào đại học và trưởng thành. Ngược lại, Kim Young Kwang trong vai Woo Yeon lại chiếm hết thiện cảm của khán giả, khiến khán giả bật cười bởi sự đáng yêu của anh, và cũng lặng người đi bởi sâu thẩm bên trong nhân vật, là tình cảm chân thành và quá trình từng bước trưởng thành đáng trân trọng.
Ngày em đẹp nhất có thể làm người ta liên tưởng đến Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, nhưng cách mà các nhà làm phim Hàn Quốc chọn thể hiện lại hoàn toàn khác. Không dữ dội và đầy nuối tiếc như bộ phim xứ Đài, Ngày em đẹp nhất là bản tình ca nhẹ nhàng và khiến khán giả phải mỉm cười vào cuối phim, bởi kết thúc phải là như thế, không thể nào khác được. Nếu bạn thích những câu chuyện về tình đầu, thích thể loại hài lãng mạn sở trưởng của Hàn Quốc, thích cặp đôi đũa lệch Park Bo Young và Kim Young Kwang, thích sự kiên trì và tình đơn phương kéo dài 10 năm, cũng thích sự thực tế… thì Ngày em đẹp nhất chính là món quà dành cho bạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.