Ngắm giấy cùng Nguyễn Đức Phương

09/11/2017 07:00 GMT+7

Triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Nguyễn Đức Phương đang diễn ra từ nay đến hết ngày 26.11 tại Manzi Art Space (14 Phan Huy Ích, Hà Nội), thuộc chương trình nghệ thuật của Manzi với sự hỗ trợ của Quỹ CDEF, Đan Mạch.

Triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Nguyễn Đức Phương đang diễn ra từ nay đến hết ngày 26.11 tại Manzi Art Space (14 Phan Huy Ích, Hà Nội), thuộc chương trình nghệ thuật của Manzi với sự hỗ trợ của Quỹ CDEF, Đan Mạch.
Ngắm giấy là kết quả của một thời gian dài được họa sĩ thử nghiệm trên các chất liệu tự nhiên và các chuyến điền dã tìm hiểu về văn hóa vùng Tây Bắc. Phần lớn các tác phẩm tại đây đều được vẽ trên các văn tự cũ của người Tày, sử dụng màu tự nhiên lấy từ đất, đá hay cây cỏ của các miền đất từng qua. Bên cạnh đó, còn có chuỗi tác phẩm điêu khắc được làm từ chất liệu cổ truyền - đất thó và giấy bản.
Các tác phẩm của Nguyễn Đức Phương giản dị, bình thản như cùng nghệ sĩ dấn bước vào hành trình thu gom ký ức của một nền văn minh đã mất, là sự khởi sinh cho những gì đã bị phá hủy bởi thời gian.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.