Mưa ở chợ Đầm - Thơ của Lê Hòa

14/05/2017 06:35 GMT+7

Thế rồi mưa ở chợ Đầm Nha Trang bữa ấy tưởng cầm  tay nhau Là phẳng phiu một đêm nhàu Là xanh leo lẻo một màu biển thôi

Thế mà… nhấp nhổm sông trôi
Thế mà… nắng bỏng phía người buông tay
Thế mà… gió nổi. Sóng gầy
Rưng rưng hai mắt cứ đầy đặn. Thương

Ta về trắng khúc miên trường
Bàn chân quýnh quáng phía đường em đi
Ngả nào cũng ngả thiên di
Đêm nào đêm cũng rầm rì. 
Xa xăm…

Lại mơ mưa ở chợ Đầm
Nha Trang gặp lại mình cầm nhau. Trôi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.