Một thành phố nhỏ ven sông - Thơ của Lê Hoàng Dũng

03/04/2016 04:00 GMT+7

Thương từng bóng dáng mây trôi Theo ta tìm bước chân đời bình yên Lại về với khoảng trời riêng

Thương từng bóng dáng mây trôi
Theo ta tìm bước chân đời bình yên
Lại về với khoảng trời riêng

Tìm trong chút nắng trinh nguyên phố phường
Có trong đôi mắt lạ thường
Ru hồn hoa cỏ bên đường ngất ngây
Chiều nghiêng vai, tím chân mây
Tiếng lòng thổn thức vơi đầy nhớ mong
Một thành phố nhỏ ven sông
Dư âm năm tháng bên vòng tay quen
Lối mòn nâng gót chân êm
Hương làn tóc thả ru mềm bờ vai
Vương tà áo phất phơ bay
Chiều xanh nghiêng bóng dáng ai dịu dàng.

Ta đi trong nắng muộn màng
Nghe từng cơn sóng nhẹ nhàng qua sông
Chiều trôi thăm thẳm mênh mông
Mang tình con nước ra dòng trôi mau
Đường xưa phai lá bạc màu
Tìm trong chút nắng trôi vào thời gian   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.