Một niềm vui lặng lẽ - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

19/04/2020 06:00 GMT+7

Trong lòng tôi hôm nay chim về đậu Vì những quả đẹp nhất đã rụng rồi Dù sao, tôi cũng có một niềm vui lặng lẽ: Chim đến ăn và hót thật hay

Trong lòng tôi hôm nay mưa về muộn
Lửa bắt đầu và không ngừng hoan ca
Dù sao, tôi cũng có một niềm vui lặng lẽ:
Những thành phố buồn nhất đã cháy rồi

Trong lòng tôi hôm nay em chủ trì
Em xây dựng những cung điện nguy nga
Dù sao, tôi cũng có một niềm vui lặng lẽ:
Được mời dự dạ tiệc của xót xa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.