Một ngày - Thơ của Tôn Nữ Thu Thủy

10/02/2021 21:00 GMT+7

Đi xuyên qua những tia sáng rực rỡ đầu ngày và lộng lẫy buổi hoàng hôn Từng ý nghĩ xếp đặt cuộc sống Dịu nhẹ hơn tơ trời Hùng vĩ hơn thác cuốn Quyển sách đã mở trang cuối cùng.

Người như cánh cung đã buông tên
Ngồi yên lặng cùng gió ru trời vắng
Cùng cỏ hoa đang dệt nỗi niềm.

Không hỏi người đi về đâu
Dòng sông, thời gian không vắng mặt
Không hỏi đêm đi về đâu
Mai sẽ là ngày của ánh sáng khác.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.