Một ngày - Thơ của Nguyễn Đông Nhật

20/03/2016 05:00 GMT+7

Em hái những cành hoa buổi sáng trong vườn sương ngàn mắt long lanh rồi cắm vào một thân cây đổ gãy.

Em hái những cành hoa buổi sáng
trong vườn sương ngàn mắt long lanh
rồi cắm vào một thân cây đổ gãy.

Minh họa: Văn NguyễnMinh họa: Văn Nguyễn
Một ngày - Thơ của Nguyễn Đông Nhật
Hoa sẽ tàn và cây sống lại.
Em chúc lành những giọt nước xanh
nơi màu sen - giấc mơ ánh sáng.
Mây sẽ nhuộm thêm hồng tình yêu ấy
và gửi thầm hơi gió bay xa.
Em thắp ngọn đèn trong bóng chiều hôm
nghe lao xao tiếng nói những linh hồn.
Cuộc sinh tử khóc cười không tiếng
mùa ngậm ngùi nở đóa vô ưu.
Và em ngồi yên lặng với đêm
soi đốm lương tâm mờ êm đềm.
Ngày đã qua và ngày sẽ tới
đêm bập bùng với một mình vui.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.