Minh Chuyên hát hay nhờ...sửa mũi

28/06/2012 10:10 GMT+7

Minh Chuyên tự nhận việc sửa mũi giúp mình hát hay hơn.

Thay vì cứ chối đây đẩy như phần lớn các ngôi sao trong làng giải trí, ca sĩ đến từ Hà Nam cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ là điều bình thường và tự nhận việc sửa mũi giúp giọng hát cô thăng hoa hơn.

Chưa đầy một tháng, video Nối vòng tay lớn nằm trong album Đôi cánh - trong đó Minh Chuyên mặc áo thanh niên tình nguyện đi làm từ thiện - đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng.

 
Minh Chuyên thăm và tặng quà trẻ mồ côi trong quá trình quay video Nối vòng tay lớn - Ảnh: Hải Đăng


* Ra album đề tài thanh niên, Minh Chuyên có sợ… giảm thu nhập? Vì với những bài như thế sẽ không dễ móc show sự kiện hoặc chương trình lớn?

Thứ nhất, không phải tôi dừng lại ở album này. Đây chỉ là chủ đề trong một dự án từ thiện lớn, sau thanh niên sẽ là lũ lụt, chất độc da cam và tình cha mẹ nữa.

Hiện tại công việc của tôi rất đều, tôi nhận được nhiều lời mời từ nhiều talk show, những chương trình mang tính xã hội.

Ý nghĩa của album được đặt lên hàng đầu. Nghe thanh niên thì nhiều người sẽ nghĩ ôi lại lên rừng xuống biển, bộ đội Cụ Hồ… Nhưng không phải, tụi tôi đã làm rất khác, đầu tư kỹ về ý tưởng, thể hiện. Tụi tôi làm đĩa này mang tính thiện nguyện.

* Nghĩa là…

Trong quá trình làm đĩa và làm video, tụi tôi làm từ thiện thực sự, đến những nơi có trẻ mồ côi, trẻ tự kỷ trao quà, chứ không phải chỉ lấy hình ảnh. Tụi tôi không trông chờ số tiền bán đĩa sẽ đút túi.

Những gì thu được kể cả với những đĩa sau này, tôi sẽ dành một phần để đi làm từ thiện vì cái mình đem đến có thể nhỏ thôi nhưng mang ý nghĩa lớn. Tôi nghĩ mình cho một nhưng sẽ nhận lại mười.

* Đề tài này liệu có… bán được?

Thành Đoàn và nhiều nơi đặt mua đĩa, nhưng đa số tôi tặng hết. Mặc dù mình đầu tư rất lớn. Nhiều người nói cứ tình nguyện với từ thiện thế, thì tiền đâu ra cho những sản phẩm tiếp theo.

Trước đây tôi hay lo xa lắm, rằng ôi mình sẽ làm gì, lấy tiền đâu ra, mình lại không phải chân dài mà có đại gia nâng đỡ… Nhưng cứ ngồi lo thì chẳng làm được việc gì.

Tôi nghĩ cái gì đến sẽ đến. Có người thì thiên định, có người thì nhân định. Bản thân tôi phải chèo lái với cái thiên định. Có thể ông trời may mắn cho tôi một giải thưởng, một ê-kip vì tôi đã nỗ lực bao nhiêu năm.

* Đĩa của Chuyên có bài như “Nhìn lại mình đi” lời lẽ rất trực diện, thậm chí hơi dạy dỗ, bạn có sợ một số khán giả trẻ sẽ dị ứng?

Nhiều khán giả trẻ già đều nghe bài này rồi và tôi may mắn chưa nhận lời chê nào cả. Tôi và tác giả ca khúc cũng đã đi trà chanh, chém gió, bốc phét như những nhân vật trong bài hát, để có những ca từ lạ, đắt.

Ai cũng có tuổi thanh niên, và không phải ai cũng đi đúng đường hay hành động đúng hết cả.

Đôi lúc tôi cũng phải nhìn lại xem mình làm được những gì, mình sống thế nào, mọi người sống thế nào… Ở một khía cạnh nào đấy ít nhiều mình từng nông nổi.

* Bạn có nói trên báo đại ý, từ giờ chừa đụng đến dao kéo thẩm mỹ. Hẳn trải nghiệm đó rất kinh khủng?

Trước đây tôi sợ lắm. Nhưng bạn bè nói nhiều quá, mình là người của công chúng, đâu chỉ cứ mãi phục vụ phần tiếng… Tôi nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ là việc quá bình thường.

Có những người làm toàn thân nhưng đâu bị nói nhiều. Nhân đây tôi cũng chia sẻ tôi là ca sĩ thì mọi người nên quan tâm đến giọng của tôi hơn là bề ngoài vì chắc chắn tôi sẽ cố gắng đẹp theo thời gian.

* Tóm lại bạn có chút hối hận đã đi phẫu thuật thẩm mỹ?

Thực sự mũi liên quan đến giọng hát. Trước đây tôi cũng lo lắng lắm: Mình đam mê hát như thế, mình yêu giọng của mình như thế, nhỡ đâu hát kém đi… Nhưng làm mũi xong tôi thấy mình hát thoáng hơn, cao hơn và trầm hơn. Có thể cũng do tôi tập luyện nhiều nữa.

Theo N.M.Hà / Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.