Mẹ về - Thơ của Lê Xuân Sơn

10/05/2020 05:00 GMT+7

Thế là mẹ đã về trời Cao xanh dâng núi mây trôi trập trùng

Chở che con cháu tận cùng
Ngày lành, giờ đẹp lâm chung mẹ về

Vượt qua bến Lú, sông Mê
Vượt lên Âm giới, mẹ về Thiên Thai

Bụi trần, gánh nặng hai vai
Từ nay rũ nhẹ, rộng dài ngao du

Cửa rừng, cửa biển mịt mù
Mấy mươi cửa ấy thiên thu đón chào

Mẹ giờ ở giữa trăng sao
Với Ngân Hà sữa ngọt ngào giấc mơ

Hết lo con dại, cháu khờ?
Hết buồn, hết giận, hết chờ, hết đau?

Nhưng mà chẳng phải thế đâu
Bể thương lòng mẹ bền lâu khôn rời

Từ nơi mây gió cao vời
Hai tay mẹ chở che đời cháu con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.