Màu giêng - Thơ của Nguyễn Thánh Ngã

07/02/2021 05:00 GMT+7

trong đôi mắt mùa em có một màu giêng nõn sang hai...

xanh đậu biếc
vàng vấn vương vạn thọ
cúc trắng ngần và gạo đỏ như môi
môi sẽ nhấp giọt heo may ngọt lịm
ấp ủ những chồi lửa nẩy mầm
bật sáng dậy thì duyên

ai ngớ ngẩn gọi tên
ai bỡ ngỡ đâm chồi
cây muốn nụ mà cành khô trăng giá
cánh quạ nghiêng bóng nước ao chùa

hây hẩy bến xuân
cánh sen thuyền mộng
con ốc đeo bùa cua cáy vẽ bùn non

có một màu vành vạnh eo thon
mặc xuân cứ đi
ta chộp màu ở lại

tò he
tò he
gió thổi nhớ đi tìm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.