'Ma nhí' Thanh Mỹ trở thành thiếu nữ, biết rung động để đóng phim tình cảm

21/12/2018 11:31 GMT+7

Sau thời gian vắng bóng, Thanh Mỹ bất ngờ góp mặt trong vai trò diễn viên chính của dự án phim chiếu dịp Valentine Tình đầu thơ ngây.

Lâm Thanh Mỹ được đánh giá là một gương mặt nhí sáng giá của nền điện ảnh Việt Nam. Từ lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng qua vai em bé bị ma nhập trong Đoạt hồn (đạo diễn Hàm Trần) đến bé Mận trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (đạo diễn Victor Vũ), Thanh Mỹ ngay lập tức gây ấn tượng với công chúng và giới chuyên môn bởi gương mặt trong trẻo và khả năng diễn xuất tự nhiên, xứng đáng trở thành lứa thế hệ diễn viên kế thừa của điện ảnh Việt.
Cũng vì sự thể hiện xuất sắc trong Đoạt hồn mà Thanh Mỹ bị gán cho biệt danh “em bé đáng sợ nhất Việt Nam”, liên tục là lựa chọn trong nhiều bộ phim kinh dị khác nhau. Điều này vô hình trung lại trở thành rào cản trong sự nghiệp điện ảnh của Thanh Mỹ. Để đánh dấu sự chuyển mình từ một cô bé ngây thơ, trong sáng sang hình ảnh thiếu nữ mới lớn trong những câu chuyện ngọt ngào tuổi học trò, Thanh Mỹ đã nhận vai có thể gây tranh cãi trong First love.
Bé Mận nhỏ nhắn năm nào của phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nay cao và trưởng thành hơn nhiều Ảnh: ĐPCC
Vẫn đôi mắt bồ câu hiền dịu, khuôn miệng nhỏ, chúm chím ấy nhưng cô bé bây giờ mang hình dáng của thiếu nữ Ảnh: ĐPCC
Tình đầu thơ ngây (First love) là phim điện ảnh thứ hai của Trần Nhân Kiên, sau tác phẩm chuyển thể Kế hoạch đổi chồng, kể về mối tình “gà bông” giữa hot boy đẹp trai Thiên (Jsol) và cô bé mơ mộng, “mặt dày” Mỹ An (Thanh Mỹ) tại trường trung học. Thử tưởng tượng vào một ngày đẹp trời, cuộc sống của bạn bỗng trở nên hỗn độn với sự xuất hiện của một cô bé lớp dưới, lẽo đẽo đi theo mình cả ngày, không những vậy còn… dọn luôn về nhà mình ở mà xem, chắc chắn sẽ có vô vàn rắc rối! Đó cũng chính là mối quan hệ lạ lùng của Thiên và An, của một chàng trai mang trong mình bí mật to lớn và một cô gái sẵn sàng làm mọi chuyện để chinh phục người mình thích.
Theo nhà sản xuất, Tình đầu thơ ngây không đao to búa lớn, không giật gân, kịch tính mà chỉ như một nốt nhạc dịu dàng trong mùa lễ tình nhân, như một chiếc vé đưa khán giả trở về với thanh xuân vườn trường, nơi mà những ước mơ, sự vụng dại và cả lỗi lầm sẽ tạo nên một quãng đời đáng nhớ.
Trong khi mọi người bất ngờ trước sự thay đổi và trưởng thành thì cô bé lại tỏ ra bình thản Ảnh: ĐPCC
Dù chỉ mới 13 tuổi nhưng Lâm Thanh Mỹ đã sớm bộc lộ khí chất và nét đẹp tuổi mới lớn rất thu hút của mình. Đôi mắt sâu nhiều tâm sự chính là lợi thế của Thanh Mỹ, giúp cô bé thể hiện cảm xúc mượt mà trong mỗi tác phẩm mình tham gia. “Mọi người thấy em thay đổi vì lần đầu em chụp ảnh mà trang điểm đậm, mặc đầm điệu đà như vậy. Bình thường em chỉ tô son và mặc quần jeans, áo thun nên thấy mình vẫn trẻ con như ngày nào”, diễn viên nhí cho biết. Với Tình đầu thơ ngây, Thanh Mỹ cho khán giả thấy nét diễn khác lạ của mình so với những vai diễn trước đó - một Thanh Mỹ tinh nghịch hơn, lì lợm hơn nhưng cũng đáng yêu hơn khi đeo đuổi tình yêu đầu đời.
Thanh Mỹ tâm sự: “Lúc đầu đọc kịch bản thì em nghĩ bộ phim lần này nhẹ nhàng, sẽ không có nhiều khó khăn nhưng mấy ngày đầu ra trường quay thì em hơi bị… khớp. Vì đây là lần đầu tiên em đóng vai một cô gái mới lớn, biết yêu nên em với anh Jsol cũng chưa ăn ý lắm. Nhưng quay càng nhiều thì em và ảnh càng thân thiết hơn, về sau cũng không còn khó khăn gì nhiều nữa. Em hi vọng sẽ được công nhận về khả năng diễn xuất ở nhiều thể loại phim hơn và ở nhiều nhân vật khác nhau hơn”.
Ngoài đời thật, cô bé tiết lộ nhận được nhiều thư làm quen từ các bạn trai khi học lớp 5. Đến lớp 6, Thanh Mỹ rung động với một bạn trong trường. "Em nghĩ chuyện này không xấu vì em vẫn cân bằng được với việc học. Sau này, em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nên chỉ còn là bạn bè bình thường", cô bé tâm sự. Thanh Mỹ cũng thừa nhận rung động ngoài đời giúp đóng phim tốt hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.