Lối rẽ mới của nữ thi sĩ Nguyệt Thu

05/07/2020 06:32 GMT+7

Bén duyên với văn chương bằng các sáng tác đầu tay lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng những bài thơ dễ thương, lãng mạn của cô nữ sinh Nguyệt Thu lúc ấy vẫn... “còn hoài trong cặp”.

Cho đến một ngày, được sự động viên của nhà thơ Trần Quốc Toàn, Nguyệt Thu bây giờ đã là cô giáo dạy môn tiếng Việt, từng đoạt giải nhất “viên phấn vàng” cấp TP.HCM, mới tuyển chọn lại và in thành tập thơ đầu tay Hoa mưa hoa nắng (NXB Hội Nhà văn ấn hành).
Nhiều tác phẩm của Nguyệt Thu được các nhạc sĩ Khánh Vinh, Hoàng Thạch, Kỳ Anh... phổ nhạc, thành những ca khúc đi vào lòng người: Hoa mưa hoa nắng, Quả khế, Mưa Tết, Cho một lần gặp gỡ, Biển yêu, Tưởng chừng... Mới đây, nữ thi sĩ Nguyệt Thu lại trải lòng mình với tập thơ Lối rẽ gồm hơn 200 bài đầy chất tự sự và hoài niệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.