Lê Văn Thảo kể chuyện văn nghệ sĩ ở chiến khu

07/05/2018 07:31 GMT+7

Sau ngày Lê Văn Thảo mất gần hai năm, gia đình nhà văn và NXB Văn hóa Dân tộc vừa cho ra mắt tác phẩm Ở R, chuyện kể sau 50 năm.

Đây là cuốn sách được ông viết như thể chạy đua với thời gian trong những năm tháng cuối đời trên giường bệnh.
Dưới ngòi bút của Lê Văn Thảo, giai đoạn ở R (chiến khu ở Tây Ninh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ) vừa có khó khăn gian khổ vừa có những câu chuyện thú vị, cảm động. Trong tác phẩm này, Lê Văn Thảo kể về con đường ông đến và gắn bó với văn chương lồng ghép nhiều câu chuyện của đồng nghiệp, rồi chuyện mở trại sáng tác văn học đầu tiên ở rừng với sự tham dự của nhiều tên tuổi cầm bút: Nguyễn Văn Bổng, Trang Thế Hy, Phan Minh Đạo, Phan Lạc Tuyên, nhà văn Anh Đức “bật mí” về Một chuyện chép ở bệnh viện, nhạc sĩ Phan Miên có tài săn bắn “bách phát bách trúng”, chuyện các nhà thơ Giang Nam, Nguyễn Thi, Lê Anh Xuân, Thép Mới... viết và chiến đấu giữa lằn ranh sinh tử, hoàn cảnh ra đời bài hát Tiếng chày trên Sóc BomBo nổi tiếng của nhạc sĩ Xuân Hồng...
Theo nhà thơ, nhà phê bình Lê Quang Trang: “Qua các trang viết chân thật của Ở R, chuyện kể sau 50 năm, những thế hệ sau này sẽ càng hiểu hơn về lịch sử miền Nam, về một thời của văn nghệ giải phóng sáng tạo nghệ thuật ngay tại chiến khu và các văn nghệ sĩ anh dũng vừa cầm súng chiến đấu, vừa cầm bút...”.
Nhà văn Lê Văn Thảo từng nhận Giải thưởng Văn học Đông Nam Á 2006 và Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2012.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.