Lấp lánh một ánh trăng ấm áp

27/09/2015 05:47 GMT+7

Sau tập Đo chiều dài mùa đông được độc giả đón nhận, nhà thơ Bùi Đức Ánh (hội viên Hội Nhà văn TP.HCM) tiếp tục ra mắt cuốn tạp văn nhân mùa trung thu Dưới ánh trăng ấm áp do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Sau tập Đo chiều dài mùa đông được độc giả đón nhận, nhà thơ Bùi Đức Ánh (hội viên Hội Nhà văn TP.HCM) tiếp tục ra mắt cuốn tạp văn nhân mùa trung thu Dưới ánh trăng ấm áp do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Vốn sở trường làm thơ và viết truyện ngắn, tuy vậy ở thể loại mới “thử sức” Bùi Đức Ánh vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi lối viết “thủ thỉ” nhẹ nhàng, thận trọng đến từng câu chữ nhưng không vì thế mà mạch văn thiếu cảm xúc trong các suy ngẫm về cuộc đời, thế sự: Thấm thía biến đổi khí hậu, Đề môn văn gây xúc động sâu sắc, Làm sao khơi gợi nhu cầu đọc sách, Ăn uống cũng cần thông minh, Nghệ thuật làm bố đơn thân, Gieo lại tin yêu trên cánh đồng nhân ái… Tuy có đôi chỗ chua chát, nhiều nỗi niềm, song gần 300 trang sách của nhà giáo nặng nợ với nghiệp văn chương luôn lấp lánh sự lạc quan.
Nhà văn Vũ Hạnh nhận xét: “Với quan điểm tích cực trong việc xây dựng xã hội, một vốn liếng lớn về kiến thức, tác giả còn là công dân có trách nhiệm cao, vì những bài viết dẫu ngắn gọn này đã giúp người đọc quan tâm nhiều hơn đến sự nâng cao cuộc sống của xã hội mình”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.