"Langbiang" - Thơ của Khánh Nhi

29/10/2011 15:45 GMT+7

Langbiang Langbiang Trên đỉnh sương mù Ta leo lên dốc Nửa chừng chơi vơi

Langbiang ơi
Ta tuổi xuân thì
Đẹp như hoa cỏ
Mộng say đêm dài

Langbiang mưa miệt mài
Cho đường trơn tuột
Cho ta nửa chừng
Nửa chừng say đắm
Nửa chừng bơ vơ

Langbiang một bài thơ
Thơ còn dang dở
Tình chưa hết tình
Để ta lạc phím
Trên nghìn cung mây

Langbiang đêm qua đây
Gối chăn lạnh lẽo
Khát khao bão bùng
Lạnh sao mi mắt
Lạnh cả làn môi
Hững hờ

Langbiang đẹp vô bờ
Cho ta tìm đến
Thẫn thờ nhìn mây 
Để ta mãi mãi
Tình say một người 
Langbiang Langbiang ơi…

 Khánh Nhi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.