'Ký ức người chiến sĩ'

21/12/2014 05:00 GMT+7

Đó là cuốn hồi ký của Bùi Hồng Khanh, một chiến sĩ biệt động thành Đà Nẵng, 50 năm tuổi Đảng. Từng lăn lộn trên chiến trường, bao lần đối mặt kẻ thù, chứng kiến đồng đội hy sinh ngay trên tay mình và bản thân từng suýt chết nhưng Bùi Hồng Khanh vẫn tỏ rõ bản lĩnh của người lính Cụ Hồ.

Đó là cuốn hồi ký của Bùi Hồng Khanh, một chiến sĩ biệt động thành Đà Nẵng, 50 năm tuổi Đảng. Từng lăn lộn trên chiến trường, bao lần đối mặt kẻ thù, chứng kiến đồng đội hy sinh ngay trên tay mình và bản thân từng suýt chết nhưng Bùi Hồng Khanh vẫn tỏ rõ bản lĩnh của người lính Cụ Hồ.

 
'Ký ức người chiến sĩ' d
Sau ngày chiến thắng, dù ảnh hưởng thương tật nhưng ông vẫn tích cực cùng đồng đội về lại chiến trường xưa tìm liệt sĩ...
Đọc Ký ức người chiến sĩ, ta xúc động và tự hào về những gia đình, ngôi làng được ca ngợi là "cái nôi cách mạng", nơi đã nuôi dưỡng, hun đúc cho ông Khanh và bao thế hệ chiến đấu, hy sinh.
Cuốn sách là lời tri ân của tác giả gửi đến người vợ yêu thương đã "chịu đựng" suốt mấy chục năm cuộc đời hy sinh cho chồng và con cháu.
Sách do NXB Quân đội nhân dân phát hành năm 2014, nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Đà Nẵng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.