Kiều Oanh bất ngờ chia tay Lê Huỳnh: Duyên nợ hết, giờ tôi nuôi con một mình

17/08/2013 11:50 GMT+7

(iHay) Cuộc hôn nhân kết thúc bất ngờ giữa Kiều Oanh và Lê Huỳnh làm nhiều người 'bật ngửa'.

(iHay) Cuộc chia tay bất ngờ giữa Kiều Oanh và Lê Huỳnh làm nhiều người "bật ngửa". Trước đó, cả nhà 3 người hạnh phúc cùng tham gia bộ phim chiếu Tết - Bay vào cõi mộng cũng như luôn thể hiện tình cảm cho nhau trước đám đông.

>> Kiều Oanh khiến khán giả… “cười bể bụng”
>> Ngắm vẻ lém lỉnh dễ thương của "công chúa" nhà Kiều Oanh

iHay.vn đã liên lạc với nữ diễn viên hài Kiều Oanh và được chị trải lòng về thông tin này.

Kiều Oanh bất ngờ chia tay Lê Huỳnh: Duyên nợ đã hết, giờ tôi nuôi con một mình 1

Kiều Oanh bất ngờ chia tay Lê Huỳnh: Duyên nợ đã hết, giờ tôi nuôi con một mình 1
 Gia đình Kiều Oanh trong bộ phim Bay vào cõi mộng

 
Tôi biết mình là trụ cột trong gia đình nên hơn bao giờ hết, tôi phải vững vàng và không được gục ngã. Còn nguyên nhân vì sao chúng tôi chia tay xin cho tôi giữ lại riêng mình. Tôi nghĩ duyên nợ đã hết thì tôi cam chịu, không phải lỗi của ai cả…
Kiều Oanh
* Năm vừa qua, chị và gia đình cùng tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh Bay vào cõi mộng. Nhưng bộ phim không thu về doanh thu như mong đợi, chị cảm thấy thế nào?

- Tôi và những cổ đông tham gia thực hiện bộ phim này đã cùng ngồi xem xét và rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân mình. Những lần tham gia sản xuất sau, chúng tôi nghĩ sẽ có những chiến lược riêng.

Tôi nghĩ kinh doanh thì chuyện lời lỗ là bình thường, quan trọng là tôi có được những bài học xương máu từ sau lần đầu tư này. Hơn nữa, trong Bay vào cõi mộng cũng là bộ phim tôi vừa tham gia sản xuất vừa là diễn viên, tôi được thử sức mình nhiều hơn. Sau khi phim này công chiếu, khán giả đã thấy một hình ảnh khác của Kiều Oanh, không phải là những vai hài lanh chanh, “tưng tửng” nữa mà là một hình ảnh Kiều Oanh chững chạc hơn trong nét diễn.

* Chị có tiếp tục gắn bó với điện ảnh?

- Tôi đang có trong tay một kịch bản phim điện ảnh khác mà tôi nghĩ là sẽ được nhiều khán giả đón nhận. Tất nhiên tôi cũng sẽ vừa tham gia với vai trò diễn viên, vừa hùn vốn trong quá trình sản xuất.

Kiều Oanh bất ngờ chia tay Lê Huỳnh: Duyên nợ đã hết, giờ tôi nuôi con một mình
Gia đình nhỏ của Kiều Oanh - Lê Huỳnh thuở còn hạnh phúc

* Trong bộ phim này, bên cạnh chị và Lê Huỳnh còn có sự tham gia của con gái chị là bé Yến Khang. Có phải chị muốn hướng con đi theo con đường nghệ thuật?

- Từ nhỏ Yến Khang đã phát huy năng khiếu diễn xuất giống ba mẹ. Vợ chồng tôi cũng rất vui vì điều đó nhưng để hướng con đi theo nghệ thuật thì tôi chưa có ý định đó. Hiện tại, tôi vẫn muốn con gái mình được học văn hóa đàng hoàng, đến nơi đến chốn. Tôi quan niệm, làm bất cứ nghề gì cũng đều phải được học và được đào tạo văn hóa bài bản.

Từ năm 2 tuổi, bé Yến Khang đã bước lên sân khấu và diễn những vai nhỏ cùng bố mẹ. Tôi không muốn con gái tham gia nghệ thuật sớm, tôi muốn con được sống trọn vẹn với tuổi thơ của mình. Nên Yến Khang chỉ tham gia những vai diễn nhỏ và hầu như bé cũng chỉ thích đóng cùng ba mẹ.

 
Tính tôi từ trước giờ ai cũng hiểu. Tôi vui, tôi hạnh phúc thì tôi chia sẻ với mọi người. Nếu là những nỗi buồn, sự bất hạnh thì tôi muốn giữ cho riêng mình. Giờ tôi chỉ biết sống vì con, tôi cố gắng làm việc và sống vui vẻ, chăm lo cho con gái để con không thấy thiếu thốn tình cảm
Kiều Oanh

* Khán giả vẫn thường thấy một hình ảnh gia đình Kiều Oanh hạnh phúc ngoài đời lẫn trên sân khấu nhưng giờ đây, gia đình nhỏ của chị đã rạn nứt. Nguyên nhân vì đâu mà chị và Lê Huỳnh chia tay và vì sao chị vẫn giấu thông tin này?

- Tính tôi từ trước giờ ai cũng hiểu. Tôi vui, tôi hạnh phúc thì tôi chia sẻ với mọi người. Nếu là những nỗi buồn, sự bất hạnh thì tôi muốn giữ cho riêng mình. Giờ tôi chỉ biết sống vì con, tôi cố gắng làm việc và sống vui vẻ, chăm lo cho con gái để con không thấy thiếu thốn tình cảm. Tôi còn con, còn rất nhiều người thân cần tôi lo toan và chăm sóc. Tôi biết mình là trụ cột trong gia đình nên hơn bao giờ hết, tôi phải vững vàng và không được gục ngã.

Còn nguyên nhân vì sao chúng tôi chia tay xin cho tôi giữ lại riêng mình. Tôi nghĩ duyên nợ đã hết thì tôi cam chịu, không phải lỗi của ai cả…

* Gặp nhiều chuyện buồn, đau khổ nhưng khi đứng trên sân khấu, khán giả vẫn thấy một Kiều Oanh rạng rỡ và tươi tắn. Động lực nào giúp chị làm được điều đó?

- Như đã nói, tôi còn con gái, còn gia đình và những người thân yêu khác của mình. Tôi phải vững vàng chăm sóc họ. Họ là động lực và là niềm vui của tôi. Vả lại, tôi là một nghệ sĩ, tôi phải phục vụ khán giả của mình. Tôi không cho phép mình tàn tạ, không cho phép mình gục gã. Tôi vẫn luôn muốn mang đến cho khán giả những niềm vui, một hình ảnh Kiều Oanh với những tiếng cười trên sân khấu.

Kiều Oanh bất ngờ chia tay Lê Huỳnh: Duyên nợ đã hết, giờ tôi nuôi con một mình 3
Kiều Oanh và con gái

* Thời gian gần đây, khán giả còn thấy chị thường xuyên xuất hiện trên sân khấu cải lương. Vì sao vậy?

- Tôi vốn được đào tạo bài bản về cải lương nhưng cái duyên lại đưa tôi đến với làng hài kịch và được khán giả yêu mến. Thế nhưng ít ai biết rằng, mỗi khi tôi diễn hài kịch trong và ngoài nước, sau khi biểu diễn xong, khán giả lúc nào cũng yêu cầu tôi hát thêm vài câu vọng cổ, những trích đoạn trong các vở cải lương. Được sống lại với môi trường mình yêu thích và đào tạo bài bản, tôi rất thích.

Thời gian qua, tôi cũng đã hoàn thành vai diễn của một cô đào cải lương trong bộ phim Khúc Nam Ai của đạo diễn Nhị Hà. Tôi đã được hóa thân thành những nhân vật mà tôi ao ước như Thái hậu Dương Vân Nga, Tô Ánh Nguyệt, Chiêu Quân,… Sau đó, tôi tiếp tục được mời tham gia trong chương trình Cải lương phòng trà, khán giả vẫn đón nhận và ủng hộ tôi rất nhiệt tình. Điều này làm tôi vui và hạnh phúc lắm.

* Và hiện tại, chị cũng đang cho ra mắt một vở hài kịch nhưng lại có sự tham gia góp phần của bộ môn nghệ thuật cải lương khá nhiều?

- Vở diễn có tên là Chồng ơi đừng khóc, do tôi và Nhà hát kịch TP.HCM thực hiện. Tôi cũng sẽ tham gia vào vai nữ chính, đóng cặp cùng nghệ sĩ Hoàng Nhất. Điểm đặc biệt của vở hài kịch này là sự kết hợp “3 trong 1”, một thể loại hài kịch mà tôi lần đầu thử nghiệm trên sân khấu.

Tất cả các diễn viên tham gia trong Chồng ơi đừng khóc sẽ không chỉ diễn hài kịch mà còn là sự kết hợp giữa dòng nhạc trữ tình và hát cải lương. Khán giả sẽ còn bất ngờ khi thấy NSND Lệ Thủy bên cạnh việc mang đến chất giọng ngọt ngào tình cảm trong những câu vọng cổ, chị cũng sẽ tung những “miếng hài” rất thú vị. Tôi hi vọng khán giả sẽ tới ủng hộ vở hài kịch “3 trong 1” này của tôi. Hai suất diễn của vở sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 17 và 18.8.

Kiều Oanh bất ngờ chia tay Lê Huỳnh: Duyên nợ đã hết, giờ tôi nuôi con một mình 4
Kiều Oanh mạnh dạn đầu tư 500 triệu vào vở hài kịch Chồng ơi đừng khóc. Vở diễn còn có sự tham gia của NSND Lệ Thủy

* Được biết, vở diễn này được đầu tư đến tận 500 triệu. Trong điều kiện hiện nay, chị không sợ mình sẽ bị lỗ?

- Tính tôi đã làm thì làm cho tốt. Tôi muốn mang đến cho khán giả một chương trình đặc biệt ý nghĩa nên đã đầu tư rất nhiều cho khâu thiết kế sân khấu, trang phục, âm thanh, ánh sáng,… bên cạnh phần diễn xuất của diễn viên. Tôi chỉ hi vọng khán giả sẽ có thể tìm thấy lại loại hình nghệ thuật cải lương truyền thống của dân tộc cũng như chung tay xây dựng để làm sống lại loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Kiều Oanh bất ngờ chia tay Lê Huỳnh: Duyên nợ đã hết, giờ tôi nuôi con một mình 5

Kiều Oanh bất ngờ chia tay Lê Huỳnh: Duyên nợ đã hết, giờ tôi nuôi con một mình 6
Đây là vở diễn lần đầu kết hợp giữa hài kịch - bi kịch và cải lương

Lạc Thiên (thực hiện)
Ảnh: NVCC

>> Vợ chồng Kiều Oanh về nước mừng sinh nhật con gái
>> Công Vinh nức nở trong ngày chia tay
>> Vụ Angela Baby chia tay Huỳnh Hiểu Minh chỉ là chiêu PR?
>> Nathan Lee tiết lộ lý do chia tay An Dĩ Hiên
>> Noo Phước Thịnh tạm chia tay sân khấu
>> Mi-A nối gót Tronie chia tay Ngô Thanh Vân, tung MV tan vỡ
>> Á quân Wimbledon 2013 Sabine Lisicki chia tay bạn trai
>> Nghi án' Huỳnh Hiểu Minh chia tay chân dài Angelababy
>> Tay đua thể thức 1 Lewis Hamilton chia tay 'bồ già

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.