Kịch câm phục hồi

29/10/2012 03:20 GMT+7

Kịch câm hiện nay gần như “tuyệt tích”, chỉ còn một câu lạc bộ nhỏ nằm trong Nhà hát múa rối Nụ Cười của Giám đốc Huỳnh Anh Tuấn.

Thậm chí sinh viên các trường nghệ thuật cũng không được học môn này, trong khi nó hỗ trợ rất tốt cho diễn xuất hình thể.

Vì vậy, Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM vừa khai giảng một lớp kịch câm 3 tháng dành cho sinh viên năm 2 Khoa Diễn viên và đạo diễn điện ảnh - sân khấu với hơn 30 em tham dự.

Giảng viên là thầy Thanh Danh, chồng của nghệ sĩ điện ảnh Ngọc Hiệp, gắn bó với nghề từ năm 1978. Hiện nay anh vừa làm điện ảnh vừa hướng dẫn khách du lịch vì biết nói tiếng Đức, trong mỗi tour anh luôn ngẫu hứng biểu diễn kịch câm một cách điệu nghệ.

H.Kim

>> Kịch câm nói quá nhiều!
>> Thế giới rất rộng lớn của kịch câm
>> Trình diễn “Thời khắc của kịch câm” tại TP.HCM
>> Thời khắc của kịch câm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.