'Không nổi tiếng cũng đâu có sao'

21/03/2018 06:00 GMT+7

Đó là tựa tác phẩm đầu tay của Lương Nguyễn An Điền với những câu chuyện được đúc rút từ chính thực tiễn hơn 10 năm từ ngày anh là sinh viên ngành tiếng Anh ĐH Sư phạm TP.HCM đến khi lấy bằng thạc sĩ báo chí ở Mỹ về và luôn bị hỏi: thời buổi này học cái đó chi vậy, danh giá gì đâu…

Quyển sách (Anbooks phát hành) ghi chép lại những gì anh đã trải qua và “thêm một chút cảm nghĩ cá nhân, một chút tìm tòi nghiên cứu để chứng minh lý luận của mình có cơ sở”, chứ “không khệnh khạng bảo ban ai”, Điền chia sẻ. Và anh đã chuyển tải “một chút” ấy bằng lối viết vừa hiện thực (của người làm báo “chinh chiến” với những tờ báo lớn trong và ngoài nước), lại pha chút duyên và hóm như chính anh, một người có tâm hồn nghệ sĩ, một “fan” lớn của Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh và danh ca Tuấn Ngọc (ông bà bầu của Hoàng Thái Thanh và Tuấn Ngọc cũng xuất hiện trong cuốn sách, với câu chuyện về nghề, sự tử tế với nghề mà không phải ai cũng khai thác được).
Qua 2 chương: Bình thường chứ đâu phải tầm thường, Cuộc đời đơn giản nhưng đầy phẩm giá, cuốn sách không chỉ mở ra cho độc giả trẻ (và thậm chí cả phụ huynh của họ) những cái nhìn thực tế trước chọn lựa của bản thân (hay con em mình); mà còn “động” đến tham vọng của những người luôn khát khao hào quang, danh giá mà không biết mình là ai, muốn gì và đang ở đâu trong cuộc đời này.
Dịp ra mắt sách, tác giả có buổi giao lưu, ký tặng vào lúc 15 giờ ngày 25.3 tại Sân khấu trung tâm của hội sách, công viên Lê Văn Tám, TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.