Huyền thoại Truông Bồn - Thơ của Trương Hòa Bình

05/04/2015 05:00 GMT+7

Tôi lặng đứng trước nấm mồ tập thể Trước mười ba pho tượng bán thân Một huyền thoại của Truông Bồn bất tử

Tôi lặng đứng trước nấm mồ tập thể
Trước mười ba pho tượng bán thân
Một huyền thoại của Truông Bồn bất tử
Đã bao người nằm xuống suốt tháng năm
Trên mảnh đất thiêng liêng mà khốc liệt
Một tọa độ bom giặc Mỹ hung tàn

Một ngàn hai trăm bốn mươi liệt sĩ
Có một tiểu đội thép kiên cường
Của Truông Bồn đất mẹ
Tiểu đội 2-C317 anh hùng
Mười một cô gái và hai chàng trai trẻ
Mười ba chiến sĩ thanh niên xung phong
Vì Tổ quốc họ nguyện thề quyết tử
Máu các chị các anh màu hoa đỏ ròng ròng
Đã nở giữa đại ngàn Tổ quốc
Thành ngọn lửa thiêng hun đúc muôn lòng
Thắp sáng mãi những linh hồn xanh ngát
Cho Việt Nam muôn thuở trường tồn
Tôi về đây giữa những ngày xuân mới
Những hạt mưa rơi trĩu nặng lòng người
Cỏ xanh thắp triệu nén hương rười rượi
Dâng hương thơm trước phần mộ Những - Con - Người
Bao nụ hồng và những vần thơ
Xin cúng tạ mười ba tượng đài bất tử
Ôi Truông Bồn chính đây là đất Mẹ
Nơi huyền thoại mãi truyền lưu hậu thế
Nơi chúng con quyết sống xứng với Người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.