Hương Giang dạy con từ thuở còn thơ

05/11/2015 13:00 GMT+7

Công chúa tiểu Panda của Hoa hậu đẹp nhất châu Á - Hương Giang vừa tròn 31 tháng nhưng ngay từ lúc mới được vài tháng tuổi đã được mẹ tâm tình. “Dù lúc đó tôi biết bé không hiểu được gì nhưng tôi luôn cố gắng trò chuyện với con mỗi ngày. Cứ thỏ thẻ với con như thế, dần dần sẽ tạo một thói quen cho cả tôi là trò chuyện mỗi ngày với con”.

Công chúa tiểu Panda của Hoa hậu đẹp nhất châu Á - Hương Giang vừa tròn 31 tháng nhưng ngay từ lúc mới được vài tháng tuổi đã được mẹ tâm tình. “Dù lúc đó tôi biết bé không hiểu được gì nhưng tôi luôn cố gắng trò chuyện với con mỗi ngày. Cứ thỏ thẻ với con như thế, dần dần sẽ tạo một thói quen cho cả tôi là trò chuyện mỗi ngày với con”.

Hương Giang dạy con từ thuở còn thơ
 Tự cho mình là người rất nghiêm khắc với con nên mỗi khi cô con gái nhỏ mít ướt là Hương Giang không bao giờ dỗ dành liền mà đợi khoảng vài phút rồi mới lại gần nói chuyện. “Trẻ con mà mình cưng nựng quá cũng không hay. Khi bé khóc tôi cứ để cho nó khóc một hồi, có thể lăn lóc dưới sàn để giải tỏa rồi tự khắc sẽ nín thì lúc đó tôi mới lại ôm con hỏi han…”.
Ở nhà chỉ thuê người giúp việc theo giờ nên việc chăm dạy cho cô con gái nhỏ đều một tay Giang lo liệu. Khi cô đi công tác xa vài ngày thì nhờ ông bà ngoại chăm nhưng mọi thứ đều đã vào guồng rồi nên không bao giờ có sự xáo trộn khi cô vắng nhà. “Buổi tối trước khi bé lên giường ngủ thì tôi tập thói quen uống sữa, đánh răng và nghe mẹ kể chuyện trước khi ngủ. Cứ thế bé sẽ “lập trình” theo mỗi tối. Không có mẹ ở nhà thì ông bà kể chuyện”, cô kể.
Nếu không đi đâu xa thì những lúc ở nhà Giang dành cả ngày cho con bởi người đẹp quan niệm, phải uốn nắn, bảo ban con ngay từ lúc còn thơ vì bé lớn lên thêm vài tuổi nữa sẽ khó dạy dỗ. Theo Giang, “trò chuyện với con mỗi ngày, gần gũi nó chính là cách để giúp con học cách biết chia sẻ mọi điều và dạn dĩ hơn”.
Mỗi khi muốn nghiêm khắc với con hay rầy la bé, Hương Giang đều “xi nhan” trước với chồng. “Trong nhà không thể một người đóng vai ác, một người đóng vai hiền. Bởi nếu thế con sẽ không sợ nữa vì biết có người bênh vực mình và chắc chắn bé sẽ có cảm tình với người đóng vai hiền hơn. Ba của Panda lại hay cưng chiều con nên tôi phải đặt ra nội quy như vậy trước”, cô chia sẻ.
Thay vì đưa con đến các khu giải trí vui chơi, Hương Giang hay dẫn con đi tản bộ ở những nơi thoáng mát, nhiều cây xanh như công viên, nơi có khung cảnh yên bình, nhiều hoa cỏ để hướng con gần gũi với thiên nhiên hơn, yêu hoa cỏ, thú cưng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.