Hồng Nhung, Tùng Dương xuất hiện tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/04/2018 11:03 GMT+7

Tối 29.4, lễ tổng duyệt đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018 với chủ đề Nhịp cầu tình yêu đã hé lộ các tiết mục hoành tráng.

Chương trình khai mạc gồm 2 phần, phần mở màn phục vụ khán giả sân khấu chính và các khán đài, cùng phần truyền hình trực tiếp.

Hiệu ứng nhạc nước, đèn LED sàn sân khấu và giới thiệu đội thi, đếm ngược là những hiệu ứng mới của DIFF lần này.

Nền sân khấu được dàn dựng mô phỏng 3 phần của cầu Rồng, có thể dựng lên cho các tiết mục và hạ xuống để không cản tầm xem pháo hoa của khán giả.

MC Minh Quân - Thùy Trang phụ trách phần 1 chương trình - Ảnh: Nguyễn Tú
Màn trống nước bắt đầu chương trình chính - Ảnh: Nguyễn Tú
Đội cờ do các vũ công Ukraina đảm nhận - Ảnh: Nguyễn Tú
Gần 100 vũ công do các vũ đoàn Mai Trắng, Hoàng Thông, Sắc Việt biểu diễn - Ảnh: Nguyễn Tú
Ở phần chính, Thảo Trang - Dương Hoàng Yến và Thùy Dung cùng gần 10 vũ công mở màn với tiết mục rước cờ Mặt trời ngày mới.

Sau phần lễ tân, Hồng Nhung xuất hiện trong trang phục cổ truyền cùng ca khúc Đất nước lời ru, tái hiện Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Tùng Dương “lên đồng” với trang phục sặc sỡ được thiết kế riêng cho ca khúc Hò biển với bản phối âm nhạc đương đại, tái hiện làng chài và ngư dân cùng các điệu vũ khỏe khoắn, sinh động.

 
MC Bình Minh - Phí Thùy Linh đảm nhận phần 2 - Ảnh: Nguyễn Tú
Dương Hoàng Yến với ca khúc Mặt trời ngày mới - Ảnh: Nguyễn Tú
Múa Đất nước lời ru - Ảnh: Nguyễn Tú
Hồng Nhung rất lâu mới trở lại với khán giả Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú
Tiết mục của Hồng Nhung tái hiện truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ Ảnh: Nguyễn Tú
Sau màn trình diễn của đội chủ nhà Việt Nam, nhóm Oplus chào khán giả bằng ca khúc Xinh tươi Việt Nam, các hiệu ứng ánh sáng cùng gần 100 vũ công đã biến sân khấu chính thành một ngày hội rực rỡ sắc màu.

Tiếp đó, ca khúc Nhịp cầu nối những bờ vuiTình yêu Đà Nẵng do Đông Hùng và Dương Hoàng Yến thể hiện chủ đề chính của đêm thi là Nhịp cầu tình yêu.

Phần trình diễn của Ba Lan được cổ vũ bởi tiết mục The power of love do Thảo Trang cùng nhóm múa Ukraina minh họa.

 
Tùng Dương xuất hiện cùng các dân chài trong ca khúc Hò biển - Ảnh: Nguyễn Tú
Tiết mục của Tùng Dương được dàn dựng công phu - Ảnh: Nguyễn Tú
Bức tranh sặc sỡ sắc màu trong Xinh tươi Việt Nam - Ảnh: Nguyễn Tú
Các vũ công Ukraina - Ảnh: Nguyễn Tú
Là những vũ công ngoại quốc tham gia DIFF lần này - Ảnh: Nguyễn Tú
Từ DIFF 2017, ban tổ chức huy động các vũ công nước ngoài biểu diễn trong chương trình để thêm phần sinh động - Ảnh: Nguyễn Tú
Đội Ba Lan cũng mang đến DIFF tiết mục múa dân gian Ba Lan Mazurka trong trang phục truyền thống.

Tổng đạo diễn DIFF 2018 Đỗ Thanh Hải chia sẻ: “So từ tổng duyệt đến đêm khai mạc chính thức, chúng tôi vẫn còn tiếp tục hoàn thiện những phần dàn dựng cả về kỹ thuật, pháo hoa và ánh sáng, để đem đến cho khán giả một đêm khai mạc trọn vẹn. Tuy nhiên, đó sẽ là một đêm hoành tráng và đầy cảm xúc”.

Đội vũ công lả lướt "bay" trên sân khấu - Ảnh: Nguyễn Tú
Sự xuất hiện vũ công nước ngoài tạo ấn tượng cho người xem Ảnh: Nguyễn Tú
Đội ngũ nghệ sĩ sẵn sàng cho đêm khai diễn DIFF tối nay - Ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.