Hồn rừng - Thơ của Hoàng Thân

22/11/2020 07:17 GMT+7

Mùa đông hoang tàn vùng hạ Gỗ rừng về kín mấy sông Hồn rừng trôi theo lũ dữ Muôn dân đau khổ chất chồng

Vì đâu núi đồi sạt lở
Vì đâu và đến bao giờ
Bão giông sập nhà trốc mái
Màn trời chiếu đất bơ vơ

Chớ đừng “nghèo” rừng hơn nữa
Chim muông chẳng chốn trú nằm
Chớ đừng tranh nhau tàn phá
Thiên nhiên trút trả hờn căm

Có nghe rừng kêu ai oán
Có nghe bão lũ trả lời 
Ta xin cúi đầu tạ lỗi
Rừng đừng bỏ núi ra khơi...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.