Hội 'cậu ấm cô chiêu' và nạn bắt nạt học đường trong 'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu'

Phương Phương
Phương Phương
02/03/2021 21:37 GMT+7

Trong 4 tập đầu của Penthouse : Cuộc chiến thượng lưu 2 , hội con nhà giàu tiếp tục dùng nhiều chiêu trò để bắt nạt bạn học.

Phần 2 của bộ phim truyền hình Hàn Quốc Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) vừa lên sóng đã “gây sốt” khắp nơi, liên tục xô đổ kỷ lục rating. Bên cạnh câu chuyện trả thù hấp dẫn xoay quanh dàn nhân vật chính, khán giả cũng hướng sự chú ý đến hội nhóm những "cậu ấm cô chiêu" trong tác phẩm.
Tương tự diễn biến phần 1 Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu, giới con nhà giàu tiếp tục bày ra hàng loạt chiêu trò để bắt nạt bạn học. Nhân vật Bae Ro Na (Kim Hyun Soo) - con gái nữ chính Oh Yoon Hee một lần nữa hứng chịu sự chỉ trích của bộ ba Joo Seok Kyung (Han Ji Hyun), Ha Eun Byeol (Choi Ye Bin) và Lee Min Hyeok (Lee Tae Bin) tại trường nghệ thuật danh tiếng Cheong Ah. Một nhân vật khác là Yoo Je Ni (Jin Ji Hee) vì không có xuất thân giàu sang và muốn giúp đỡ Bae Ro Na nên trở thành nạn nhân tiếp theo của nạn bắt nạt học đường. Nữ sinh bị ép ăn uống những món đồ có hại cho thanh quản, uất ức nhưng không thể nói ra. 

Ro Na bị hội nhà giàu đổ thùng sơn vào người ngay trước buổi thử giọng quan trọng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cao trào của câu chuyện con nhà giàu ức hiếp bạn học diễn ra tại cuộc thi thử giọng để tìm ra người tham dự giải Daesang. Eun Byul bắt tay cùng Seok Kyung hất đổ thùng sơn vào người Bae Ro Na ngay trước giờ thi tuyển, khiến cô không thể tham dự buổi thử giọng. Hội nhóm còn bắt Je Ni phải khai gian để đổ hết tội lỗi lên đầu Ro Na. Bị khủng bố tinh thần đến mức không thể chịu đựng thêm nữa, Je Ni công khai bằng chứng tố cáo chuyện bị bạn học ức hiếp. Biết chuyện, mẹ của Je Ni là Kang Ma Ri (Shin Eun Kyung) tức giận đến nhà Joo Seok Kyung tra hỏi và tát thẳng vào mặt nữ sinh. Cảnh phim khiến người theo dõi Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 thỏa mãn. 

Nhiều đứa trẻ nhà giàu mới lớn trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu hứng chịu áp lực tâm lý từ gia đình

ẢNH: SOOMPI

Bắt nạt học đường là vấn nạn nhức nhối ở Hàn Quốc. Phim truyền hình xứ kim chi không thiếu tình tiết những đứa trẻ "ngậm thìa vàng" từ nhỏ nên nảy sinh thái độ khinh miệt, sỉ nhục, thậm chí tìm đủ mọi cách hãm hại người có hoàn cảnh nghèo khó hơn mình. Trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu, vấn nạn bắt nạt học đường không dừng lại ở hành vi sai trái của những đứa trẻ mới lớn. Ẩn chứa đằng sau sự đố kỵ với giọng hát của Ro Na là áp lực đứng trên đỉnh cao danh vọng mà bố mẹ đặt ra cho Eun Byul và Seok Kyung. Hai nhân vật phải theo đuổi âm nhạc dù không thật sự đam mê, luôn hoài nghi về năng lực của bản thân và buộc phải nghĩ ra thủ đoạn để hoàn thành kỳ vọng của gia đình. Trong quá khứ, cô giáo Cheon Seo Jin - "ác nữ" trên màn ảnh Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu dần bước chân vào con đường tội lỗi cũng vì chạy theo ánh hào quang của chiếc cúp Daesang.  
Gần đây, một số ngôi sao K-pop bị phanh phui chuyện bắt nạt bạn học thời còn đến trường, khiến vấn nạn bắt nạt học đường "nóng" trở lại ở Hàn Quốc. Gần đây nhất hôm 1.3, nữ diễn viên Choi Ye Bin thủ vai Ha Eun Byeol trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu vướng vào cáo buộc bắt nạt bạn hồi học trung học, nhưng cô đã bác bỏ tin đồn. Lợi dụng sự nhạy cảm của vấn nạn bạo lực học đường, thư tố cáo nặc danh xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội Hàn Quốc, khiến không ít thần tượng bị ảnh hưởng danh tiếng. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.