Họa sĩ vẽ tranh từ... nhật ký

23/04/2017 06:21 GMT+7

Gần 10 năm sau triển lãm Mưa, họa sĩ Bùi Quang Lâm (ảnh) mới tái xuất với Miền đất lạ vừa được tổ chức triển lãm ở Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Để ủng hộ những “đứa con” tinh thần và mừng cho anh, mọi người quen đều nhiệt tình tham gia ủng hộ kinh phí.
Được biết, họa sĩ Bùi Quang Lâm là người tài năng nhưng cuộc đời khá lận đận. Thời học tiểu học và trung học, anh từng đoạt giải hội họa do TP.Osaka (Nhật) tài trợ. Đang học phổ thông, anh tình nguyện sang Campuchia và bị thương để lại một vết sẹo ngay trên mặt.
Xuất ngũ, Bùi Quang Lâm trở về theo học tại Khoa Văn (Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM) và làm thêm đủ nghề: vẽ pano quảng cáo ngoài trời, vẽ thiệp bỏ mối... để mưu sinh, rồi không may bị tai nạn rơi từ trên cao xuống khi vẽ pano ngoài trời suýt chết. Điểm độc đáo của anh là vẽ tranh từ thơ, nhạc và thậm chí kể cả nhật ký.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.