Hãy níu lấy nhau khi còn có thể

Hoàng Kim
Hoàng Kim
23/06/2020 06:12 GMT+7

Thành công với vở Đò tình năm ngoái, nay đạo diễn Tiết Duy Hòa được đặt hàng dựng thêm một vở đậm chất miền Tây.

Thế là anh vừa chắp bút tự viết kịch bản, vừa dàn dựng, mất 6 tháng trời. Ngược gió (Sân khấu Thế giới trẻ, TP.HCM) vừa công diễn đã chinh phục khán giả.
Người xem đã khóc cười trong suốt gần 3 tiếng đồng hồ. Khóc vì những mối tình thủy chung, nhân nghĩa. Cười vì những nét hài duyên dáng của Tiểu Bảo Quốc, Hoàng Phi, Minh Dự. Bồi hồi vì cảnh sông nước miền Tây, chiếc đò cô đơn, chiếc chiếu bông truyền thống, chiếc cầu tre, cái lọp đựng cá, chiếc xe cup “đồ cổ” chở những món hàng rong dọc bến dọc làng…
Trong cái không gian quê xa ngái ấy, có anh chàng tên Trôi mồ côi bán chiếu chở che cô vợ hờ tên Là với bào thai không cha. Đến lượt cô Nương lẽo đẽo đi theo anh Trôi bằng cả mối tình thanh mai trúc mã. Rồi đến anh Sơn “mặt thẹo” quay đầu hướng thiện, cưu mang cô Là với một tình yêu thầm lặng. Tiếng hát nhói lòng của Trôi suốt hai năm đi tìm vợ cuối cùng đọng lại một chữ “nghĩa”. Bởi anh lẫn cô Là đều nhận ra rằng: “Hãy níu lấy nhau khi còn có thể”…
Kép đẹp Quang Tuấn một lần nữa ghi dấu son trong vai anh chàng nhà nghèo biết ca vọng cổ. Chất hiền lành của Quang Tuấn luôn làm người ta thương. Kỳ Thảo và Nam Thư diễn rất hay trong vai Là và Nương, hai cô gái đi bên đời của Trôi vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối. Đặc biệt, dấu ấn âm nhạc quá tuyệt vời. Có lẽ đây là vở kịch đầu tiên mà các điệu lý đã cất lên xuyên suốt, không cần dùng tới tân nhạc, và được phối lại rất mới mẻ phù hợp với không gian kịch nhưng vẫn không mất đi sự ngọt ngào của truyền thống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.