Hành trình gần 2 năm chống chọi với ung thư của Mai Phương

29/03/2020 11:09 GMT+7

Trong gần 2 năm điều trị ung thư phổi, khán giả luôn thấy Mai Phương lạc quan, kiên cường đến giây phút cuối cùng. Sự ra đi của nữ diễn viên khiến đông đảo nghệ sĩ xót xa, thương tiếc.

Tháng 8.2018, thông tin diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối,  phải nhập viện điều trị được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người bày tỏ sự xót xa cho số phận éo le của nữ diễn viên khi cô vừa phải làm mẹ đơn thân, lại mắc bệnh hiểm nghèo. Ban đầu Mai Phương giấu kín bệnh tình vì sợ mang tiếng "bán bệnh". Khi thông tin được hé lộ, đồng nghiệp và khán giả khắp nơi đã động viên và ủng hộ kinh phí để cô yên tâm chữa bệnh 

Ảnh: FBNV

Thời gian đầu Mai Phương khá buồn bã và hụt hẫng. Tuy nhiên trước tình cảm, sự quan tâm ấp áp từ phía bạn bè, đồng nghiệp và khán giả từ nhiều nơi trên cả nước giúp cô có thêm tinh thần và động lực để chống chọi với bệnh tật. Trong những hình ảnh mà đồng nghiệp và bạn bè chia sẻ, Mai Phương luôn tỏ ra lạc quan, kiên cường khiến khán giả thêm phần nể phục trước "tinh thần thép" của cô. Mặc dù thần thái kém sắc so với trước, thế nhưng giọng ca Tiếng dương cầm trong đêm luôn giữ được nụ cười tươi, rạng rỡ

Ảnh: FBNV

Bằng sự ủng hộ từ đồng nghiệp, khán giả, đặc biệt là chính nghị lực phi thường của mình đã phần nào giúp cô diễn viên nhỏ bé này vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của căn bệnh. Đến ngày 10.9.2018, Mai Phương điều trị tốt và được xuất viện khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng. Nữ diễn viên sinh năm 1985 đã có những chia sẻ đầu tiên sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật: “Khởi đầu khả quan này là niềm hy vọng, niềm tin của Phương để đền đáp tình thương của mọi người. Phương sẽ cố gắng kiên nhẫn tới giây phút cuối cùng”

Ảnh: FBNV

Thời gian được điều trị ngoại trú, Mai Phương dành thời gian nghỉ ngơi và làm những công việc yêu thích như học đàn, tập yoga, cắm hoa… để tinh thần thoải mái. Tháng 11.2018, người đẹp trở lại với hoạt động nghệ thuật khi tham gia ghi hình một chương trình. Cô chia sẻ: "Đừng ai la, đừng ai trách sao em liều, sao em cố gắng quá, sợ em mệt. Nhưng mọi người thông cảm cho em nhé, đã là công việc, là đam mê thì khi bước lên sân khấu chỉ có “cháy” thôi, lửa nhỏ, lửa to, lửa hiu hiu... lửa nào cũng phải cháy. Đặc biệt với Bước chân hai thế hệ, giữa bao người yêu thương như thế lại càng thăng hoa, quên hết mệt và đau ạ. Dù vai trò nào cũng thích, dù đau đớn vẫn mỉm cười trên sân khấu. Cám ơn đời mỗi sớm mai thức giấc. Lại thấy mình còn tỉnh thức chốn nhân gia”

Ảnh: FBNV

Tối 26.11.2018, dù đang trong quá trình điều trị bệnh ung thư, Mai Phương vẫn xinh đẹp và rạng rỡ tham gia show thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp, "bà mẹ một con" cho hay sức khỏe và tinh thần hiện đều ổn, bản thân lúc nào cũng cảm thấy có động lực để cố gắng, chiến đấu với bệnh tật khi có nhiều người bạn tốt và khán giả thương yêu

Ảnh: FBNV

Trong suốt khoảng thời gian Mai Phương điều trị bệnh, Ốc Thanh Vân luôn ở bên động viên, chia sẻ và là người bạn đồng hành của cô. Ốc Thanh Vân cho biết khi hay tin Mai Phương bị ung thư, cô rơi vào trạng thái hoang mang vì không chấp nhận được. Nữ diễn viên kể: “Tôi nghĩ rằng đây chỉ là nhầm lẫn thôi. Đến khi chạy vào bệnh viện với Phương, cầm trên tay giấy xét nghiệm, tôi biết mình phải làm một cái gì đó cho em. Từ nhà tôi xuống bệnh viện rất xa, tôi bỏ nhiều việc lúc đó. Nó không phải là chuỗi thời gian quá dài, nhưng là tất cả tình cảm tôi dành cho em”

Ảnh: FBNV

Dù đối mặt với căn bệnh quái ác nhưng nữ diễn viên luôn giữ cho mình tâm thế lạc quan và kiên cường trong quá trình điều trị. Nói về dự định quay trở lại với sân khấu, Mai Phương trải lòng: “Niềm đam mê thì không bao giờ tắt trong lòng tôi. Tâm tôi lúc nào cũng hướng về sân khấu, về truyền hình và muốn quay trở lại sớm nhất có thể. Nhưng tôi cũng biết tình trạng hiện tại của mình nên khi nhận lời mời nào tôi phải cân nhắc rất kỹ vì sức khỏe của bản thân cũng như không làm gián đoạn công việc chung của mọi người”. Mai Phương còn mong mỏi sức khỏe ổn định, cô sẽ thực hiện một clip cover hoặc thu một bài hát nhẹ nhàng để gửi tặng người hâm mộ

Ảnh: FBNV

Đầu tháng 4.2019, cô quyết định tham gia bộ phim Con ông Hai Lúa của đạo diễn Hồ Ngọc Xum. Để theo kịp đoàn phim, mỗi ngày Mai Phương phải tự lái xe 60 km để tham gia vai diễn này suốt nhiều tháng trời, mặc dù sức khỏe rất yếu. Đạo diễn Hồ Ngọc Xum không khỏi xúc động và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần chiến đấu với bệnh tật và niềm đam mê nghệ thuật của nữ diễn viên. Ông nói: "Một người bị mắc bệnh nan y như thế mà tự lái xe đi về thì thấy được sự kiên trì và nghị lực của cô ấy như thế nào. Riêng tôi thì tôi rất cảm phục và hoan nghênh ý chí của một diễn viên như Mai Phương"

Ảnh: FBNV

Tối 13.4.2019, Mai Phương xuất hiện trên sàn diễn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2019 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Cô diện chiếc váy hồng đính hoa, tự tin catwalk. Đến giữa sàn diễn, cô tạo dáng và nở nụ cười rạng rỡ. Đây là lần hiếm hoi Mai Phương được giao trọng trách lớn tại show diễn thời trang. Nhà thiết kế Đức Vince tâm sự anh mong muốn cô luôn trẻ trung, tin tưởng vào cuộc sống bất kể có khó khăn như thế nào. Đồng thời, Đức Vincie tiết lộ những bông hoa rực rỡ được đính kết trên thân váy là thông điệp tốt đẹp mà anh và khán giả dành cho Mai Phương

Ảnh: FBNV

Trong dịp lễ 30.4.2019 nữ diễn viên Sóng đời tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi cùng bạn thân Ốc Thanh Vân chinh phục đỉnh núi cao 3.000 m ở Bhutan. Để leo tới đỉnh núi này đối với người khỏe mạnh đã là một thử thách, nhưng Mai Phương đã vượt qua với tinh thần mạnh mẽ hiếm có. Ốc Thanh Vân xúc động kể lại, sau khi chinh phục được đỉnh núi Mai Phương đã ôm đồng nghiệp bật khóc

Ảnh: FBNV

Dù biết mình bị bệnh nặng, nhưng Mai Phương có suy nghĩ sợ con ít có kỷ niệm nhiều với mình nên cô đã dành những ngày tháng cuối đời để chăm sóc, đưa con gái đi du lịch. Khoảng tháng 8.2019, nữ diễn viên tranh thủ đưa bé Lavie đi chơi và cùng khám phá nhiều thắng cảnh ở phố cổ Hội An trước khi con bước vào năm học mới. Nữ diễn viên khẳng định động lực lớn nhất giúp cô mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật là con gái Lavie: "Cảm ơn con gái của mẹ Lavie, con là động lực mạnh mẽ nhất để mẹ có thể vượt qua mọi thứ và quay về để được ôm con ngủ thế này. Hạnh phúc lắm". Hình ảnh cuối cùng Mai Phương đăng tải trên trang Facebook của cô là một món quà bằng giấy của con gái. Bé Lavie đã vẽ hình của mình và mẹ Mai Phương, với hy vọng mẹ mau khỏi bệnh. "Con tôi gửi tặng đó. Thương lắm", cô xúc động viết

Ảnh: FBNV

Đầu tháng 9.2019, sau thời gian tịnh dưỡng ở nhà, bệnh tình chuyển biến xấu, Mai Phương phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện 175, TP.HCM. Thông tin này được Ốc Thanh Vân chia sẻ trên trang cá nhân. Sau hai tuần, giọng ca Tiếng dương cầm trong đêm cho biết mình đã ổn trở lại. Cô chia sẻ: “Sau tất cả, những giờ phút “bão táp" của cuộc đời, Phương đã khỏe hơn, ổn hơn rồi cả nhà nhé". Đồng thời, nữ diễn viên khẳng định cô sẽ cố gắng sống tốt, sống hết mình và bình an

Ảnh: FBNV

Sau khi hồi phục sức khỏe, Mai Phương xuất hiện tươi tắn cùng Ốc Thanh Vân tham gia chương trình Ký ức vui vẻ mùa 2 vào đầu tháng 10.2019. Khi ghi hình chương trình, Mai Phương cho biết cô hạnh phúc. Nhận được lời mời từ lâu nhưng vì sức khỏe không cho phép nên trước đó cô phải từ chối. Nữ diễn viên chia sẻ, cô xem đây như món quà dành tặng cho con gái Lavie. Ốc Thanh Vân cũng thay mặt Mai Phương gửi thông tin sức khỏe hiện tại của nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng đến khán giả. Cô cũng cho biết việc Mai Phương vượt qua ải tử thần, tham gia chương trình là sự kỳ tích. Sau khi xuất viện, hiện nữ diễn viên vẫn bị ho nhiều và gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tuy nhiên tinh thần của Mai Phương lạc quan, vui vẻ

Ảnh: FBNV

Ngày 14.1.2020, một người bạn đăng tải khoảnh khắc mọi người chúc mừng sinh nhật diễn viên Mai Phương tại bệnh viện cùng ca sĩ Bảo Như. Trong suốt khoảng thời gian này, Mai Phương luôn từ chối chia sẻ về tình trạng bệnh của mình vì không muốn người khác phải lo lắng. Đến ngày 8.3 diễn viên Hòa Hiệp khiến khán giả hoang mang khi tiết lộ tình trạng sức khỏe của Mai Phương. Anh viết: “Hôm nay đi thăm em, thương lắm. Bây giờ phải làm sao đây, thấy xót lắm, anh chỉ biết cầu nguyện cho em"

Ảnh: FBNV

Tối 28.3, Mai Phương trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Hành trình kiên cường của cô gái nhỏ đã khép lại sau gần 2 năm chống chọi với ung thư phổi. Sự ra đi của Mai Phương để lại niềm tiếc thương khôn nguôi với khán giả và đồng nghiệp

Ảnh: FBNV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.