Giữ thơm hương lụa - Thơ Nguyễn Khắc Nhượng

30/08/2015 04:00 GMT+7

Bên kia bể rộng sông dài Mùi hương năm tháng chắc phai nhạt rồi Đêm đêm ngóng cuối chân trời Chừng nghe đồng vọng tiếng cười hôm qua

Bên kia bể rộng sông dài
Mùi hương năm tháng chắc phai nhạt rồi
Đêm đêm ngóng cuối chân trời
Chừng nghe đồng vọng tiếng cười hôm qua
Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Cũng trong năm tháng quê nhà
Cũng trời đất cũ, cũng ta, cũng người
Bên ghềnh vẫn một dòng xuôi
Trên ghềnh xưa vẫn dáng người hôm qua
Thôi, ta ở lại quê nhà
Giữ thơm hương lụa cho tà áo bay…
Gửi M.H
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.