Em và hoa trái - Thơ của Nguyễn Công Thắng

15/01/2017 04:00 GMT+7

xoài vàng bưởi xanh măng cụt tím chôm chôm đỏ mận trắng mận nâu, rạng rỡ xinh tươi sắc màu nhiệt đới rạng rỡ hân hoan như em đang ửng chín

mùa lại mùa
em lớn lên cùng hoa trái
dưới trời xanh thiên nhiên xứ sở
đầm đìa dưỡng chất 
nhân gian
ơi hào hiệp sông rạch phù sa
ơi nồng nàn nắng gió
cùng tay người chăm chút yêu thương
bàn tay tài hoa gảy đờn nguyệt, đờn cò
bàn tay chai sần mở đất 
đào kênh
lên liếp lập vườn
làm ra những mùa hoa trái
ơi hoa trái lành như đất
hoa trái ngọt ngào như bài ca vọng cổ
căng tràn sức sống miên man sông rạch
như em

quýt vàng
sơ ri đỏ
vú sữa tím
ổi xanh, dừa xanh,
mùa hoa trái gọi em
mùa gọi về chim chóc
con sáo hồn nhiên ai đem qua sông
chiếc xuồng con cuốn theo gió chướng
bàn tay chai sần không níu lại được 
giờ em ở đâu giữa chốn phù hoa
nơi thừa thãi đèn màu nhưng vô vàn góc tối
đâu vòm lá xanh vườn cũ
và nắng và gió và phù sa sông rạch miên man
đám lục bình giạt trôi dòng nước dữ

ơi xoài vàng
ơi bưởi xanh
măng cụt tím
chôm chôm đỏ
mận trắng mận nâu,
ngẩn ngơ sắc màu nhiệt đới
những mùa hoa trái không em

cầu cho mùa nước nổi quay về đúng hẹn
cầu cho người sống được với vườn cây
cầu cho những giấc mơ đổi đời không bị đánh cắp
cầu cho hoa trái thôi bị nhiễm độc
an vui cho em, an vui cho mọi người.
(*) Trích từ tập Ngồi thấy xa xăm và những bài thơ khác do NXB Văn học và Công ty sách Phương Nam vừa phát hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.