Đường phố Đà Nẵng lem nhem vì tranh nghệ thuật 'nửa mùa'

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
30/05/2019 08:27 GMT+7

Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường “mặt tiền” TP.Đà Nẵng như Hùng Vương, Trần Phú, Bạch Đằng, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Phan Châu Trinh, Phạm Văn Đồng, Ngô Quyền... xuất hiện các bức tranh vẽ màu sắc lòe loẹt.

Các bức tranh này được thực hiện theo phong cách nghệ thuật đường phố graffiti một cách “nửa mùa” (ảnh), khiến bộ mặt đường phố trở nên nhem nhuốc, trông rất “tức mắt”. Hầu hết tranh được vẽ trên các tường bao của các dự án trung tâm TP, trên tường nhà dân, các khu đất trống, nhà chờ xe buýt, trạm ATM, bồn hoa... Nhiều người dân bức xúc cho rằng tranh kiểu này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn để lại ấn tượng không tốt cho du khách trong và ngoài nước đến tham quan.
Trao đổi với PV Thanh Niên, một đại diện Sở VH-TT TP.Đà Nẵng cho rằng: “Việc xử phạt thuộc chức năng quản lý trật tự đô thị của các địa phương. Tuy nhiên việc xử phạt cũng rất khó khăn vì không thể bắt quả tang, do các “họa sĩ” thường lén vẽ vào ban đêm”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.