'Doctor Sleep' mở màn thất vọng, 'Kẻ hủy diệt 6' tuột dốc thảm hại

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
11/11/2019 10:41 GMT+7

Dù quảng bá là phim kinh dị được mong chờ nhất cuối năm 2019 và nhận phản ứng khá tốt từ khán giả cũng như giới phê bình nhưng Doctor Sleep vẫn không thể thắng lớn tại phòng vé trong 3 ngày khai trương.

Cuối tuần qua, hàng loạt tân binh đổ bộ phòng vé Bắc Mỹ và nổi bật trong số đó phải kể đến Doctor Sleep (tựa Việt: Ký ức kinh hoàng) - tác phẩm dựa trên tiểu thuyết của “ông hoàng kinh dị” Stephen King. Trước khi rục rịch phát hành, phim được kỳ vọng sẽ đem về ít nhất 25 triệu USD trong 3 ngày đầu khởi chiếu tại hơn 3.800 rạp khắp Bắc Mỹ. Tuy nhiên, tác phẩm do đạo diễn Mike Flanagan cầm trịch chỉ sở hữu khoản doanh thu mở màn bằng hơn một nửa so với mong đợi dù được đánh giá là tác phẩm kinh dị đáng mong đợi nhất cuối năm nay. Cụ thể, Ký ức kinh hoàng khép lại tuần khai trương với 14,1 triệu USD và nhận điểm B+ từ khán giả trên CinemaScore - một thành tích khả quan của dòng phim kinh dị. Với con số khởi đầu khiêm tốn này, Doctor Sleep không đủ sức đứng đầu phòng vé nội địa trong tuần khai trương mà phải xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách những phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua.

Giữa hàng loạt đối thủ mạnh cùng ra rạp, Doctor Sleep không thể vươn lên thống trị phòng vé Bắc Mỹ

ẢNH: WARNER BROS.

Cùng với màn chào sân không mấy thuận lợi ở quê nhà, doanh thu ngoài nước của Ký ức kinh hoàng cũng chẳng khá khẩm hơn. Tác phẩm kinh dị của Warner Bros hiện đang có mặt tại phòng vé của 68 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, doanh số quốc tế của Ký ức kinh hoàng lại không “khủng” như số lượng thị trường đang phát hành bộ phim. Bằng chứng là tác phẩm chỉ thu về vỏn vẹn 13 triệu USD. Trong đó, Doctor Sleep được chào đón nồng nhiệt nhất tại Nga - nơi phim vừa khép lại tuần mở màn với 2 triệu USD, tiếp đến là Mexico (1,5 triệu USD), Brazil (577.000 USD). Với hiệu suất phòng vé như hiện tại, Ký ức kinh hoàng khó có thể kiếm ra lời, nhất là khi tác phẩm đã “ngốn” khoảng 45 đến 55 triệu USD tiền sản xuất (chưa tính các chi phí tiếp thị phim).

Cái tên khiến Doctor Sleep của Warner Bros phải ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ 2 tại phòng vé Bắc Mỹ là Midway - tác phẩm hành động chiến tranh đến từ hãng Lionsgate. Phim thống trị thị trường nội địa tuần qua khi kiếm được 17,5 triệu USD trong 3 ngày đầu ra mắt tại hơn 3.200 cụm rạp khắp Bắc Mỹ. Midway cũng dễ dàng ghi điểm A từ khán giả trên CinemaScore và nhận vô số lời khen có cánh từ người xem cũng như giới phê bình. Tác phẩm do Roland Emmerich ngồi ghế đạo diễn được dự đoán sẽ tiếp tục được săn đón tại phòng vé quê nhà nhất là khi Mỹ đang kỷ niệm ngày cựu chiến binh 11.11

ẢNH: LIONSGATE

Vị trí thứ 3 tại phòng vé tuần qua tiếp tục là một tác phẩm vừa ra mắt - Playing with fire của Paramount. Tác phẩm vừa được “xuất xưởng” vào hôm 8.11 và được phát hành tại hơn 3.100 cụm rạp nội địa. Bộ phim hài gia đình của đạo diễn Andy Fickman thu về 12,8 triệu USD trong 3 ngày đầu công chiếu, vượt xa con số 10 triệu USD mà nhà sản xuất kỳ vọng. Playing with fire cũng có mặt tại hơn 10 thị trường ngoài Bắc Mỹ và thu về ước tính 2,5 triệu USD, trong đó, doanh thu tại Mexico đã chiếm hơn 1,1 triệu USD

ẢNH: PARAMOUNT

Vị trí thứ 4 trong danh sách những phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua lại là một tân binh được ra mắt cách đây ít ngày - Last Christmas. Màn kết hợp ngọt ngào, lãng mạn của “mẹ rồng” Emilia Clarke và soái ca Henry Golding của Crazy Rich Asians đã giúp Universal đem về 11,6 triệu USD vào cuối tuần vừa rồi. Mặc dù sở hữu doanh thu mở màn khá khiêm tốn nhưng phim được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong những tuần tới, nhất là khi giáng sinh 2019 đang đến gần. Tuần qua, Last Christmas cũng vừa có mặt tại 10 quốc gia và thu về ước tính 3,1 triệu USD, một nửa trong số đó được đóng góp bởi khán giả Úc. Tuần tới, tác phẩm sẽ công chiếu tại 2 thị trường trọng điểm là Anh và Đức trước khi lần lượt được mở màn tại Pháp, Brazil, Tây Ban Nha, Nga, Hàn Quốc...

ẢNH: UNIVERSAL


Với sự xuất hiện của 4 tác phẩm mới trong cuộc đua phòng vé tuần qua, Terminator: Dark Fate (tựa Việt: Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối) đã có màn tuột dốc không phanh từ ngôi quán quân trong tuần mở màn xuống vị trí thứ 5. Trong tuần thứ 2 phát hành tại phòng vé quê nhà, phần phim mới nhất của thương hiệu Kẻ hủy diệt chỉ thu về vỏn vẹn 10,8 triệu USD, giảm tới 63% so với 3 ngày đầu công chiếu. Tác phẩm hành động đình đám của Paramount hiện cán mốc 48,45 triệu USD sau 10 ngày phát hành tại thị trường nội địa. Terminator: Dark Fate cũng vừa bổ sung 29,9 triệu USD từ phòng vé quốc tế, nâng doanh thu toàn cầu của phim lên mốc 200 triệu USD. Theo giới phân tích phòng vé, với tốc độ kiếm tiền như hiện tại, viễn cảnh Kẻ hủy diệt 6 thua lỗ hàng trăm triệu USD sẽ sớm thành hiện thực

ẢNH: PARAMOUNT


Tuần tới, đường đua trên màn ảnh rộng Bắc Mỹ sẽ trở nên khắc nghiệt hơn khi Fox tung ra siêu phẩm Ford v Ferrari tại hơn 3.500 cụm rạp, Sony “góp vui” bằng Charlie’s Angels quy tụ dàn mỹ nhân hành động mới của Hollywood, cùng với đó là màn chào sân của The good liar tại hơn 2.500 địa điểm

ẢNH: SONY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.