Dìu dịu Phong Châu - Thơ của Nguyễn Hoàng Thọ

29/05/2016 05:40 GMT+7

Giọt chiều dìu dịu Phong Châu Vườn ươm cổ tích xanh màu thời gian Nghìn xưa dậy bóng trai làng Thét roi phóng ngựa phá tan giặc trời

Khát mùa, mùa lại xuân tươi
Khát sông, sông đắp nên đời phù sa
Khát anh hùng, đất nở hoa
Từ trong huyền sử bước ra hàng hàng
Sóng Bạch Hạc gió Văn Lang
Nghìn con tuấn mã băng ngàn sá chi
Xa trông khuất bóng kinh kỳ
Theo chân tiền sử mà đi tới cùng

Mai này non nước thong dong
Nước trong lọc nước tươi dòng trùng dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.