Đi giữa mùa xuân - Thơ của Hoàng Hiền

23/02/2020 04:00 GMT+7

Anh có nghe gì trong mùa xuân? Tiếng mầm non cựa mình trong thớ đất Bầy sẻ nâu kéo nhau về nhặt thóc Quẹt mỏ trên sân chiêm chiếp với đàn gà


Những đứa con về từ nơi rất xa
Ngồi tựa tình thương giữa những người già móm mém
Mẹ lại têm trầu cánh phượng
Chúng mình xảy sàng, gạo nếp mẩy tròn tung tẩy đầu nia

Anh có cùng em đi giữa cánh đồng mùa xuân?
Đất nâu ấm phủ đầy cỏ vảy ốc hoa tím biếc
Ngàn năm, ngàn năm làng mình cần mẫn thêu lên đất
Bạt ngàn hoa và gạo - sắn - ngô - khoai
Mẹ đã nuôi em từ những ngọt bùi
Của đất hiền từ của sông mát rượi
Phù sa đỏ đắp bồi mênh mông đất bãi
Cỏ mật thơm trong gối
Vắt vẻo lưng trâu mục đồng thổi sáo
Chiều chiều
Mình đợi tháng ba
Hoa gạo rụng từng cơn mưa đỏ thắm
Sóng sánh đường làng thảm rơm vàng óng
Hội làng các già tập hát
Phạm Công - Cúc Hoa, Dương Lễ - Lưu Bình
Mình ngồi bên nhau
Cúc chi thơm và mưa rất mỏng
Hơi ấm từ anh mang nắng về trời rộng
Dịu dàng và ngây ngất
Chiều xuân.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.