Đến trước biển - Thơ của Nguyễn Khắc Phục

03/01/2016 07:00 GMT+7

Có thể nào cùng em, anh sẽ nói Lời yêu thương gió thổi bay qua Đến trước biển, mắt ai đành gian dối Ngó tương lai trong thuyền cũ mưa nhòa

Có thể nào cùng em, anh sẽ nói
Lời yêu thương gió thổi bay qua
Đến trước biển, mắt ai đành gian dối
Ngó tương lai trong thuyền cũ mưa nhòa

Anh yêu em nên anh phải có quyền
Nói thù ghét và tim anh phẫn nộ
Hạnh phúc như xà phòng bóng vỡ
Chiếu một thời giông gió đời em

Đã đến lúc không ai yên được nữa
Em sẽ đốt bằng lửa tình anh trang đời cũ
Số phận đắng cay và kẻ khác dối lừa
Sẽ qua đi mọi giấc mộng xa xưa

Nơi anh ở và tình em ngự trị
Chỉ có trời và biển biếc kia thôi
Ngày sẽ xanh xao và lạ lùng chưa quá khứ
Chết trong ngày mặt trời mới tinh khôi.   
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.