Đêm trăng Mù Cang Chải - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

11/02/2021 13:00 GMT+7

Mù Cang Chải Những câu thơ bậc thang Đẫm chín lúa vàng

Từng
       vạt ruộng
               bậc thang
Dẫn lúa và trăng lên trời

Em
Thổ cẩm
Căng tràn ngực núi

Tiếng khèn Mông
Đánh thức

    Đêm trăng La Pán Tẩn
Chàng trai kia là đám mây trời
Ngủ quên trong vạt váy em

Em là ngôi sao trong vắt
Trên vòm đêm Mù Cang Chải
Ngủ quên trong tiếng khèn Mông

Từng bậc lúa
    Từng bậc trăng
    Từng bậc thang
Tiếng khèn kia
Dẫn tình ta lên trời
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.