Đêm ấy... - Thơ của Phan Văn Thịnh

22/05/2016 05:00 GMT+7

Ta chuốc môi em sóng trăng vàng Khí trời trong trẻo sắc thu sang Cho mắt em lên màu biêng biếc Muôn hoa phủ phục dưới chân nàng

Ta nhấp môi em tiếng thì thầm
Của trời mây nước gió âm âm
Không gian chững bặt khi em đến
Cả tiếng xôn xao lá gọi mầm
Em hãy đến - đi như đã đến
Sá gì gió cuốn với mưa sa
Ngại chi nắng quái trêu màu áo
Dù đời lỗi hẹn sắc sương pha
Chỉ em chỉ em trong ta đó
Áo màu trăng dệt ánh thu đan
Làn sóng tóc mây là trăng gió
Là tiếng thu rơi đẫm lá vàng
Nghĩa là em đến như đêm ấy
Là đêm tưng bừng vạn đuốc hoa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.