Đấu giá tranh Bùi Giáng

21/10/2016 09:17 GMT+7

Vào 19 giờ 45 ngày 22.10 tại Gem Center (TP.HCM) sẽ diễn ra phiên đấu giá nghệ thuật Thiện Nhân và những người bạn, do Quỹ Live to love Vietnam tổ chức.

Phiên đấu giá này nhằm tìm kiếm kinh phí cho Quỹ Thiện Nhân trong việc phẫu thuật dị tật đường tiểu cho trẻ em VN.
Sinh thời Bùi Giáng vẽ khá nhiều, lên đến hàng trăm bức, nhưng do nhiều người nghĩ ông “điên vẽ bậy” nên ít ai lưu giữ. Riêng họa sĩ Phạm Cung còn giữ hơn 20 bức, được Bùi Giáng vẽ trong khoảng 1982 - 1994, do giai đoạn này Bùi Giáng hay lui tới xưởng vẽ chơi. Những ai yêu thích nghệ thuật, đang muốn “mở lối đi mới” cho bộ sưu tập của mình, thì Gửi đêm của Bùi Giáng là một chọn lựa “khó đụng hàng”.
Tất cả tác phẩm đều được chủ động tuyển lựa theo tiêu chí nghệ thuật và thước đo từ lòng ưa chuộng của giới sưu tập, do đó người yêu mến nghệ thuật sẽ có một trải nghiệm thú vị từ tác phẩm của các những cá tính sáng tạo và riêng biệt trong làng mỹ thuật. Đó là Phố cổ Hà Nội của Bùi Xuân Phái (1920-1988), Gửi đêm của Bùi Giáng (1926-1998), Tôi - diều gió của Lê Kinh Tài (1967), Cửa sổ và trò chuyện của Đinh Thị Thắm Poong (1970), Trong hồ sen của Nguyễn Thị Châu Giang (1970), Tình quê của Lim Khim Katy (1978), Lối về của Nguyễn Văn Đức (1976), Bông dại của Lê Hào (1980), Định của Nguyễn Ngọc Vũ (1991) , Sơn nữ của Đào Xuân Tình (1981)…
Đặc biệt phiên đấu giá còn giới thiệu tượng Phật Dược Sư - “vị Phật thầy thuốc” hay còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật. Tượng được tạo tác làm bằng lưu ly và vàng 24K với đường nét uyển chuyển, thanh thoát; đã được những vị chân tu gia trì đạo pháp.
Tượng Phật Dược Sư
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.