Đằng sau ô cửa - Thơ của Lê Trúc Anh

02/02/2020 04:55 GMT+7

Em yêu anh nhất mực Cứ yêu là yêu thôi Kệ gió cuốn dòng trôi Mặc cõi đời sôi nổi

Anh theo em muôn lối
Trong ý nghĩ đầy vơi
Trong mật ngọt hương trời
Trong rượu tình đêm tối

Bên anh em cười nói
Tựa hoa cỏ ngàn khơi
Bên anh em im lặng
Để môi mắt cất lời

Có thật không trên đời
Một mối tình không tuổi
Yêu từ rằm trăng mới
Đến ngày tóc sương rơi

Có thật không, ai biết
Là huyễn tưởng đấy thôi
Mà dường không quên nổi
Mà khao khát rã rời

Đó là vùng sáng tối
Ô cửa mù, chơi vơi
Em tìm về bản ngã
Gọi tên, ừ, gọi thôi...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.