Dẫn em đi đón tết

24/01/2020 03:00 GMT+7

Ngồi quán cóc nhai từng hạt cà phê Lưỡi lạnh tê Lá rơi đầy góc phố Tiếng chim lăn dài trên mái ngói Nhẹ tênh

Có những ngày tẻ nhạt để tìm quên
Tôi bấu víu vào vệt rêu xanh
Tìm lại gương mặt em
Tìm lại dấu chân quen
Những câu thơ chìm khuất
Vọng lên khói trầm thơm ngát
Dẫn em đi đón tết
Ta hôn nhau trong sớm mai gió rét
Tháng ngày lăn dài xuống kẽ tay
Gió thổi trĩu vai
Không ngoái lại
Từ một gã đàn ông trở về thơ dại
Tôi ngắm nhìn hạt bụi lửng lơ rơi
Cà phê thơm trên môi
Buổi sáng đẹp như tà áo cưới.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.