Cuộc 'hẹn hò' nhạc Trịnh trên chính quê hương ông

07/06/2015 05:55 GMT+7

Hôm qua 6.6, đêm nhạc Trịnh kết thúc hành trình Nối vòng tay lớn kỷ niệm 14 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đến TP.Huế, sau Sài Gòn, Hà Nội. Phu Văn Lâu (Huế) chào đón hơn 15.000 khán giả.

Hôm qua 6.6, đêm nhạc Trịnh kết thúc hành trình Nối vòng tay lớn kỷ niệm 14 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đến TP.Huế, sau Sài Gòn, Hà Nội. Phu Văn Lâu (Huế) chào đón hơn 15.000 khán giả.
Ảnh: Dạ LyẢnh: Dạ Ly
Lẫn trong số đó, không ít gia đình đến với đêm nhạc cùng cả 4 thế hệ. Không có khoảng cách nào, tất cả hòa giọng hát với Mỹ Linh ca khúc Huyền thoại mẹ. Chương trình dù 20 giờ bắt đầu nhưng khán giả đã đến sân khấu từ trước đó 2 tiếng. Họ trật tự tìm cho mình một chỗ ngồi, và cái cách người Huế thưởng thức nhạc Trịnh cũng thật dịu dàng, đằm thắm. Các ca sĩ: Cẩm Vân (ảnh), Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Quang Lý, Việt Hoàn, Thanh Bùi... đã cùng nhau mang đến những cảm xúc ngọt ngào nhất khi thể hiện ca khúc Trịnh trên chính quê hương ông. Nhân dịp này, bức tranh Nối vòng tay lớn từ chương trình đã nhận bằng chứng nhận kỷ lục lớn nhất VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.