Có người chờ phía sau cánh cửa - Thơ của P.N.Thường Đoan

11/02/2021 21:00 GMT+7

Cất thời gian năm cũ vào ngăn cuối của sự mong đợi tôi xếp hai đường ray giao nhau ở mùa xuân người có về thì cứ nhẹ mở cửa.

hoa hồng ngày xưa hai đứa từng hôn đã nở thắm
tóc dài vương ngọt ngào quỳnh đêm vẫn dài
mà gió lạnh rát
tay ấm xa

người nói nhớ mà người không về
tôi ngồi uống từng ngụm đêm góc phố
quán ngày ba mươi sắp khép
vô vọng đắng sệt gảy khúc trên cánh chim hạc

đêm cuối năm ngồi ngắm con đường quen
mùi thơm ngàn hoa trộn lẫn mùi người cũ
tôi nhẫn nại tìm kiếm
giật mình nghe tiếng chuông nhà thờ vang.

có người chờ phía sau cánh cửa khi giao thừa đã qua
rượu tri kỷ vẫn chưa rót
người nói nhớ thì người hãy về
nắng trong chiêm bao vẫn vàng ngọt…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.