Cô gái Ấn Độ ba lần triển lãm quyên góp từ thiện cho trẻ em VN

25/03/2015 17:42 GMT+7

(TNO) Triển lãm tranh lần thứ ba mang tên Sắc màu lăng kính Karishma của cô gái Ấn Độ Karishma Kannan, 24 tuổi, sẽ diễn ra vào chiều 27.3 tại khách sạn Sheraton, quận 1, TP.HCM. Số tiền bán tranh sẽ được dành tặng cho Trường chuyên biệt Gia Định và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM.

(TNO) Triển lãm tranh lần thứ ba mang tên Sắc màu lăng kính Karishma của cô gái Ấn Độ Karishma Kannan, 24 tuổi, sẽ diễn ra vào chiều 27.3 tại khách sạn Sheraton, quận 1, TP.HCM. Số tiền bán tranh sẽ được dành tặng cho Trường chuyên biệt Gia Định và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM.

Cô gái Ấn Độ 3 lần triển lãm quyên góp từ thiện cho trẻ em ViệtMột tác phẩm của Karishma Kannan sẽ được trưng bày tại triển lãm sắp tới - Ảnh: NVCC
Sinh tại Chennai (Ấn Độ), Karishma Kannan tới Việt Nam sinh sống cùng gia đình từ năm 2008 tới nay. Cha cô là một quản lý điều hành cấp cao của một công ty đa quốc gia, còn mẹ cô là một cựu doanh nhân, nhưng Karishma Kannan lại mắc hội chứng down.
Với tình yêu thương vô hạn của cha mẹ và sự tư vấn hướng dẫn của các bác sĩ, Karishma Kannan nỗ lực vượt lên trên bệnh tật với niềm đam mê hội họa.
Cô bắt đầu sáng tác từ năm 19 tuổi. Các tác phẩm hội họa của cô thường mang chủ đề thiên nhiên và ngày lễ gia đình hạnh phúc.
Karishma thích ngắm nghía các cảnh thiên nhiên như vườn thú và công viên, các tác phẩm của các nghệ sĩ lớn, tìm kiếm khám phá ra nhiều loại cọ và kỹ thuật.
Ký ức từ mỗi chuyến đi ở trong và ngoài Việt Nam, như vịnh Hạ Long, Nha Trang, Hà Nội, Bali… từng lá cây ngọn cỏ ở các nơi này đều thể hiện rõ trong tranh của cô.
Karishma Kannan từng hai lần tổ chức triển lãm tranh tại Việt Nam với toàn bộ tiền thu được gây quỹ từ thiện cho trẻ em Việt.
Đó là triển lãm Tôi có thể, bạn có thể, chúng ta có thể (2011) với 45 bức tranh trưng bày tại khách sạn Renaissance, đã được bán hết với tổng trị giá 11.500 USD và được quyên góp cho trường học đặc biệt Gia Định và Hiệp hội Bảo trợ Tum Kon.
Hoặc triển lãm Sắc màu tình yêu (2013) với 31 bức tranh trưng bày tại khách sạn Sheraton. Cô đã góp hết 230 triệu tiền bán tranh vào Hội Bảo trợ trẻ mồ côi, tàn tật TP.HCM và Hội Bảo trợ tỉnh Quảng Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.