Cô bé khiếm thị gây sốt The Voice Kids: ‘Không dám mơ trở thành Phương Mỹ Chi’

24/06/2014 08:39 GMT+7

(iHay) Ngọc Anh cho biết em rất thích cô bé dân ca Phương Mỹ Chi nhưng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ được nổi tiếng như vậy.

(iHay) Từng gây xúc động khi thể hiện ca khúc Ơn nghĩa sinh thành trong tập 1 vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt nhí, Ngọc Anh cho biết em rất thích cô bé dân ca Phương Mỹ Chi nhưng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ được nổi tiếng như vậy.

>> Giọng hát Việt nhí: Cô bé khiếm thị khiến 4 vị HLV lên sân khấu tranh giành
>> Jennifer Phạm thay Trấn Thành làm MC Giọng hát Việt nhí

Ngọc Anh gây xúc động với ca khúc Ơn nghĩa sinh thành trong Giọng hát Việt nhí - Ảnh: BTC 

Chỉ buồn, không giận bố mẹ

* Cảm xúc của em như thế nào khi các huấn luyện viên (HLV) đồng loạt chọn em và khán giả cổ vũ nhiệt tình cho em trong tập 1 vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt nhí?

- Em rất vui và hạnh phúc khi các HLV xoay ghế lại chọn em. Lúc hát ca khúc này, cảm xúc của em rất khó tả vì khi hát xong, em nghĩ tới ba mẹ sinh thành ra em và bà Chín, bà ngoại đã nuôi dưỡng khôn lớn. Em nghe kể hồi nhỏ em khó nuôi lắm, thường xuyên bị bệnh, đau bụng, đau mắt mà các bà vẫn nuôi em khôn lớn. Lúc hát ca khúc này em xúc động đến khóc luôn.

* Ba mẹ đã rời khỏi em lúc em chỉ mới mấy tháng tuổi. Có khi nào em giận ba mẹ mình không?

- Em buồn thì có buồn nhưng không có giận vì dù sao cũng là ba mẹ của mình. Ba mẹ cũng từng về dắt em đi chơi.


Ngọc Anh và bà ngoại (trái) cùng bà Chín (phải) - Ảnh: Thiên Hương

* Vì sao em không học ở trường dành cho những bạn khiếm thị giống mình?

- Ban đầu em học Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM) nhưng sau đó em học giỏi nên được trường chuyển qua học tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ chung với các bạn bình thường. Hiện tại ngoài việc học ở trường cùng các bạn, em còn học thêm các kỹ năng sống nữa.

* Vậy trong lớp em có theo kịp các bạn khác không?

- Dạ theo kịp. Năm học rồi em còn được học sinh giỏi và đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ nữa.

* Em có bạn thân không?

- Dạ là bạn Vĩnh Huy, tụi em thân nhau từ năm lớp 6 đến giờ. Ngoài ra, “bạn thân” thứ hai là chiếc radio do một người chị tặng. Chiếc radio này đã gắn bó với em 2 năm nay rồi. Em thường nghe nhạc, tập hát với radio.

* Em có bao giờ bị bạn bè chọc ghẹo không?

- Dạ có, hồi lớp 4, lớp 5, em cũng thường bị chọc. Khi đó, em không khóc mà chỉ… méc cô thôi. Sau đó thì em cũng quen rồi. Ở gần nhà em cũng có những bạn không  ngoan, hay chọc em hoài nhưng riết rồi cũng quen.

Chỉ muốn đi hát để phục vụ mọi người

* Vì sao em quyết định đi thi Giọng hát Việt nhí?

- Do ông cậu của em xem trên tivi biết chương trình Giọng hát Việt nhí có đợt tuyển. Em cũng rất thích chương trình này và đam mê âm nhạc nên nhờ bà ngoại đăng ký cho em dự thi.

* Em có sợ hay lo lắng gì khi tham gia chương trình này không?

- Lúc đầu em lo vì không biết có được vào vòng trong hay không. Sau đó được các cô chú HLV chọn em mừng lắm nên nhảy cẫng lên.

* Ca khúc Ơn nghĩa sinh thành em tập trong bao lâu?

- Em nghe 5 lần là thuộc rồi tự tập hát và được cô Lưu Thiên Hương chỉ dạy thêm. Em có nghe nói là mọi người có khen em nhưng mà thực sự thì em chưa hài lòng về giọng hát của mình hôm đó.


Ngọc Anh ngoài đời rất lạc quan và gần gũi mọi người - Ảnh: Thiên Hương

* Em có gặp khó khăn gì trong vấn đề giao tiếp với các bạn thí sinh khác không?

- Các bạn trong chương trình ai cũng dễ thương và tốt với em hết nên em rất thích các bạn.

 
Em chỉ thích sau này được đi hát phục vụ ông bà, cô chú, anh chị chứ không dám mơ làm ca sĩ. Cách đây không lâu, có lần em ngồi đợi ngoại đến đón, một phụ huynh ngồi gần đó hỏi em lớn lên muốn làm nghề gì. Em nói là con muốn làm ca sĩ. Và cô ấy nói rằng cô chưa bao giờ thấy có người khiếm thị đi làm ca sĩ. Từ đó về sau, em không bao giờ muốn làm ca sĩ nữa mà chỉ muốn đi hát phục vụ mọi người thôi
Ngọc Anh
* Ngoài ca hát ra, em còn sở thích nào khác không?

- Em chỉ thích ca hát thôi chứ không thích gì nữa hết.

* Em có ước mơ trở thành ca sĩ không?

- Em chỉ thích sau này được đi hát phục vụ ông bà, cô chú, anh chị chứ không dám mơ làm ca sĩ. Cách đây không lâu, có lần em ngồi đợi ngoại đến đón, một phụ huynh ngồi gần đó hỏi em lớn lên muốn làm nghề gì. Em nói là con muốn làm ca sĩ. Và cô ấy nói rằng cô chưa bao giờ thấy có người khiếm thị đi làm ca sĩ. Từ đó về sau, em không bao giờ muốn làm ca sĩ nữa mà chỉ muốn đi hát phục vụ mọi người thôi.

* Nhưng nếu có lời mời tham gia các chương trình ca nhạc, em có dám thể hiện mình không?

- Dạ có, em rất thích ca hát phục vụ mọi người. Chỉ là sau khi cô đó nói vậy thì em sợ, không dám ước mơ làm ca sĩ nữa.

* Nếu sau này đi hát kiếm được tiền, em muốn làm gì?

- Em sẽ mua quà cho mọi người trong gia đình. Ngoài ra, em muốn mua đàn để có thể vừa đàn vừa hát. Có lần em đến nhà bạn chơi, thấy có cây đàn organ, em mày mò và đàn được những bài như Kìa con bướm vàng, ABC… em rất thích. Em còn muốn mua máy vi tính để học vì các bạn của em ai cũng có.

Trên đời không có phép màu đâu

* Em có từng nghĩ sẽ có phép màu chữa lành đôi mắt của mình không?

- Hồi nhỏ em cũng muốn chữa lành đôi mắt nhưng bây giờ em biết có muốn cũng chữa không được. Em nghe bác sĩ nói là mắt của em không chữa được. Hồi nhỏ em cũng ước có phép màu, sau thì không nghĩ tới nữa vì em biết trên đời không có phép màu đâu. Niềm hi vọng của em cứ giảm từ 50% xuống 40% đến 20% và giờ chỉ còn 1% thôi. Nhưng em không bao giờ khóc vì khuyết tật của mình.

* Ở nhà em có làm việc nhà phụ ngoại không?

- Dạ có, ở nhà em vẫn tranh thủ giúp mọi người lặt rau muống, đậu que, vo gạo. Em còn biết làm yogurt nữa.

* Em thường tập hát khi nào?

- Em tập hát mọi lúc mọi nơi. Đi tắm cũng hát, ăn cũng hát, vào lớp em cũng hát. Nói chung là em thích hát lắm (cười). Nhưng mà em không có tham gia văn nghệ ở trường. Giọng hát Việt nhí là sân khấu đầu tiên mà em được đứng hát trước đông đảo mọi người.

* Trước đó em có xem chương trình Giọng hát Việt nhí năm ngoái không?

- Dạ có, em có xem và rất thích Phương Mỹ Chi.

* Em có sợ bị so sánh với Phương Mỹ Chi không? Và em có muốn được nổi tiếng như bạn ấy không?

- Em thấy em không giống với Phương Mỹ Chi còn chuyện nổi tiếng em không dám mơ tới.


Ngọc Anh khiến các huấn luyện viên xúc động sau màn trình diễn trong Giọng hát Việt nhí - Ảnh: Thiên Hương

* Những ngày qua, cô Cẩm Ly đã tập luyện cho em những gì?

- Cô Cẩm Ly dạy em hát giọng Huế rồi chỉ em cách lên giọng, xuống giọng. Cô cũng hay nói với em là cố gắng lên. Điều đó khiến em vui lắm và cho em thêm nhiều động lực. Còn chuyện trình diễn trên sân khấu thì em không thấy đường nên rất khó làm được lắm.

* Em có đặt niềm tin mình sẽ trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí mùa thứ hai không?

- Dạ em không dám. Em thấy ai cũng hát hay hết. Em không dám nghĩ đến điều này.

Bà ngoại của Ngọc Anh: “Vui đến mất ngủ 2 đêm liền”

"Tôi nhận nuôi Ngọc Anh khi cháu chỉ mới 6 tháng. Cũng là ruột rà trong nhà nhưng hoàn cảnh của cháu, tôi không tiện nói ra. Cháu gọi tôi là bà ngoại, em tôi là bà Chín. Con tôi cũng lớn hết rồi nhưng lúc đầu khi đưa cháu về nuôi thì khó khăn lắm. Tôi mới ra viện sau thời gian điều trị bệnh viêm gan. Con bé 6 tháng tuổi không biết cười, nghe tiếng người lạ là khóc suốt, mỗi lần khóc cả xóm đều nghe.

Thời gian đó, tôi lại không làm ra tiền, ông xã thì làm tài xế. Tiền bạc trong nhà tôi không thiết tha trị bệnh nữa mà dành để mua sữa về lo cho cháu rồi cũng quên đi bệnh tình của mình. Điều kỳ lạ là 6 năm sau, lúc đã dư dả hơn chút, tôi đi khám lại thì được báo là đã hết bệnh. Tôi nghĩ cũng nhờ nuôi cháu mà mình được như hôm nay.

Tôi và em mình (người mà Ngọc Anh gọi là bà Chín) thương cháu từ nhỏ vì thấy cuộc đời con bé đã chịu quá nhiều bất hạnh. Mắt không nhìn thấy mà lại không được ở gần bố mẹ. Bởi thế bao nhiêu tình cảm chúng tôi đều dành hết cho cháu. Cháu cũng rất hiểu chuyện, rất ít khi than trách vì khiếm khuyết của mình.

Việc đưa cháu đi thi cũng là để thỏa niềm đam mê của cháu và mong cháu tự tin hơn. Con bé cứ nói sau này lớn lên sẽ làm ca sĩ để nuôi bà ngoại và bà Chín. Nhưng sau này cháu không nói muốn thành ca sĩ nữa mà chỉ nói là muốn hát cho mọi người nghe.

Lúc nộp đơn cho cháu cũng sắp hết hạn đăng ký, trên đường đi tôi cứ phập phồng lo sợ người ta không chấp nhận một thí sinh khiếm thị như cháu nhưng cũng may là mọi chuyện đều suôn sẻ.

Khi thấy mọi người khen ngợi, các HLV cùng chọn cháu, tôi vui đến độ không ngủ được 2 đêm liền vì không tin đây là sự thật. Trước khi thi, con bé bảo con sẽ ráng thi để mang phần quà đặc biệt về tặng ngoại nhân dịp sinh nhật.

Cháu vô được vòng này là mừng rồi. Những ngày này, cháu ở nhà tập hát, cả xóm kéo đến xem, động viên, gia đình cũng vui lắm. Năm ngoái, tôi cũng có xem bé Phương Mỹ Chi nhưng tôi không dám kỳ vọng cháu mình được nổi tiếng như vậy đâu.

Giờ điều tôi lo sợ nhất là một ngày nào đó tôi có mệnh hệ gì thì không biết cháu sẽ sống với ai, ai lo cho cháu…"

Thiên Hương (ghi)

Thiên Hương

>> Cẩm Ly, Lam Trường giản dị đi chấm 'Giọng hát Việt nhí
>> Lam Trường làm huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí 2014
>> Giọng hát Việt nhí' chưa công bố vị huấn luyện viên thứ tư
>> Hai công chúa theo mẹ Cẩm Ly dự họp báo 'Giọng hát Việt nhí
>> Giọng hát Việt nhí 2014 chính thức khởi động
>> Thí sinh Giọng hát Việt nhí hội ngộ trong MV Cười lên Việt Nam ơi
>> Thanh Bùi 'rủ' team Giọng hát Việt nhí cổ động bảo vệ môi trường
>> Thanh Bùi lên tiếng về 'nghi án hát nhép' đêm chung kết Giọng hát Việt nhí
>> Sau Giọng hát Việt nhí: Quang Anh, Mỹ Chi, Ngọc Duy sẽ làm gì?
>> Lùm xùm quanh Giọng hát Việt nhí: Người lớn làm rầu trẻ con
>> Sau Giọng hát Việt nhí đến lượt Chung sức kids trình làng
>> Thí sinh 'Giọng hát Việt nhí' được săn đón như 'sao
>> Lộ diện bạn gái hotgirl 'tháp tùng' Bùi Anh Tuấn đi xem 'Giọng hát Việt nhí
>> Chị bảy' Phương Mỹ Chi vui vẻ ăn uống sau đêm chung kết 'Giọng hát Việt nhí
>> Quang Anh đăng quang 'Giọng hát Việt nhí' 2013
>> Chung kết Giọng hát Việt nhí 2013: Bạn chọn ai đăng quang?
>> Cảm động nhật ký 'Tôi đưa con đi thi Giọng hát Việt nhí
>> Cát sê Phương Mỹ Chi cao ngất nhờ Giọng hát Việt nhí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.