Chờ em ngày cuối năm - Thơ của Nguyễn Công Thắng

03/01/2016 07:00 GMT+7

chờ em chiều ba mươi nắng phai dần năm cũ cội mai vàng hé nụ tiếng trẻ cười đầy hiên

chờ em chiều ba mươi
nắng phai dần năm cũ
cội mai vàng hé nụ
tiếng trẻ cười đầy hiên

bồi hồi thương cánh chim
băng qua chiều vội vã
đường về sao xa quá
chầm chậm thôi thời gian

chờ em đêm cuối năm
bếp hồng reo như gọi
sân nhà thơm nếp mới
mẹ nhắc thầm đêm nay…

hương trầm thoảng đâu đây
bình yên mà xao xuyến
gió xuân chừng thoảng đến
về kịp không em tôi

chờ em đêm ba mươi
khơi thêm hồng bếp lửa
chim qua trời thương nhớ
ấm đường khuya giao thừa

rộn ràng giờ giáp tết
mai nở vàng trước hiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.