Chỉ bán 500 vé thôi!

03/07/2012 03:00 GMT+7

Một khán phòng cả ngàn ghế nhưng chỉ bán 500 vé thôi, còn lại thì quây kín để... trống. Đó là cách làm của Sân khấu kịch IDECAF khi công diễn vở Bí mật vườn Lệ Chi và Vua thánh triều Lê (ảnh) tại Nhà hát Bến Thành trong ngày 14 và 28.7.

Thật sự đây không phải “chảnh” mà là tâm huyết của anh em nghệ sĩ khi dàn dựng hai vở kịch lịch sử này. Mục đích là vừa muốn vở xuất hiện trên sân khấu lớn, hoành tráng, lại vừa muốn có được không gian ấm cúng, tập trung, để khán giả thưởng thức từng lời thoại đầy chất văn học, từng giai điệu nhạc thấm đẫm. Khán giả đông thì sẽ loãng, sẽ ồn ào hơn.

Chỉ bán 500 vé thôi! 

Cho nên chỉ cần 500 ghế hoàn vốn là được. Bí mật vườn Lệ Chi đã diễn được 150 suất, khán giả vẫn yêu cầu mua vé, nay phục dựng với quy mô lớn và đưa dàn diễn viên trẻ lên thay, như Lê Khánh (vai Nguyễn Thị Anh), Xuân Thùy (bà phi Ngô Thị Ngọc Dao), Ngọc Thuận (vua Lê Thái Tông)…

Tin, ảnh: H.Kim

>> Lê Khánh kể chuyện “xế cưng” phát hỏa
>> Ô tô của Lê Khánh đang chạy bỗng... bốc cháy
>> Dời lễ khánh thành hầm Thủ Thiêm
>> Minh Quân kể câu chuyện tình với Lê Khánh
>> Lê Khanh làm giám khảo tại châu u

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.