Cảm ơn một khúc bình yên

19/12/2019 10:06 GMT+7

Như một cuốn nhật ký ghi lại quá trình khôn lớn của Bống - cô con gái bé bỏng qua con mắt của người mẹ, Cảm ơn một khúc bình yên ( Chibooks và NXB Văn hóa - Văn nghệ phát hành) tái hiện sinh động những câu chuyện đời thường nhưng giàu cảm xúc giữa Bống cùng các thành viên trong gia đình và những người xung quanh.

Tác giả tạp văn - Võ Thu Hương (từng xuất bản Bạn đã bao giờ hôn bố mẹ chưa?, Ông già Noel ơi, Nụ cười Chim Sắt, Quà của Thần Núi...) chia sẻ cô là một người mẹ bình thường, viết cuốn sách để lưu giữ những kỷ niệm về con mình - một đứa trẻ bình thường, nhưng rất đặc biệt. Vượt qua cảm xúc riêng tư, cuốn sách có thể khiến bất kỳ người mẹ nào khi đọc cũng tìm thấy sự đồng cảm nào đó, hay có thể nghĩ rằng: À, mình cũng nên viết gì đó để dành cho con khi lớn lên...
Dịp ra mắt, tác giả sẽ có buổi giao lưu lúc 15 giờ ngày 28.12 tại Đường sách TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.